Bài thơ Chợt Nhớ

Bâng khuâng phố vắng dưới chiều tà
Trong lòng chợt nhớ bóng người xa
Nhớ dấu chia li chiều hôm ấy
Người bước qua ta mắt lệ nhòa

Hỏi cố nhân ơi có bao giờ
Trong lòng chợt nhớ đến chuyện xưa?
Buổi đầu thanh xuân tình yêu ấy
Vị ngọt thơ ngây biết cho vừa!
 

417_191_

Well-known member
THOẢNG QUA

Bâng khuân chiều tà bên phố vắng
Ai lòng lưu luyến bóng người xa
Nhớ buổi li biệt chiều mà
Ngập ngừng lệ bước qua ta nhạt nhòa

Quên cho, người ơi đừng nhớ nữa
Dĩ vãng rồi, thành đã chuyện xưa
Buổi đầu tình ấy cơn mưa
Vị ngọt - cái đắng trộn thừa vào nhau
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom