Kiên Duyên
Member
GIAO THỜI
Kiên DuyênĐêm về còn phảng phất heo may
Tóc còn sương trắng Mẹ chiều nay
Đào phai e ấp còn cương nụ
Ngõ trúc liêu xiêu bóng nghiêng dài..
Kìa xuân rơi xuống thềm vương nắng
Bến vắng câu hò đợi chờ ai..
Chợt nghe bến ấy vàng hoa cúc
Có phải xuân sang dưới thôn Đoài..
.......
KD
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)