Kiên Duyên
Member
MÙA ĐÔNG VÀ MẸ
Kiên DuyênVẫn là mùi gạo ngâm đâu đó
Vẫn là mùi đãi vỏ đậu xanh
Vẫn là cái rét chui mành
Chiều hai bảy Tết nắng hanh úa vàng
Mùa đông ấy con choàng chăm ấm
Mẹ dậy từ sáng sớm tinh mơ
Xóm Đông mổ Lợn bao giờ
Để cho lũ trẻ ngẩn ngơ đứng nhìn..
Vẫn cây ổi mùa chim làm tổ
Đây vườn sau ngọn gió heo may
Gạo quê giờ đã căng đầy
Sao bằng hạt gạo hao gầy ngày xưa..
Con tìm lại liếp thưa bóng Mẹ..
Tìm lời ru con Dế gậm giường
Tìm trong cái Tết tha hương
Nghiêng chiều quang gánh cuối đường chợ trưa..
Tìm sợi lạt Cha vừa mới lạn
Đậy kín vung tấm bánh thơm nồng
Con về xé nát mùa đông
Tìm đâu bóng Mẹ gánh gồng đời con..
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)