ngocbichnguyen
New member
Bài thơ: Nào về nhà cùng mẹ?
Nếu con không về mẹ có chờ nữa hay không
Nơi biển cả biết bao điều hiểm trở
Con đi vì quê hương thương nhớ
Mang tình yêu và hạnh phúc đến mọi nhà
Nơi con đến là một nơi rất xa
Mẹ thường hỏi : Nào về nhà cùng mẹ?
Nơi con đến là quê hương đất mẹ
Mỗi hành trình đều có mẹ theo sau
Mẹ thường dặn : con hãy yêu đồng bào
Vì chúng ta cùng chung dòng máu nóng
Nơi con đến có biển và có sóng
Có tấm lòng yêu nước mãi đậm sâu
Nếu một ngày con chẳng thấy mẹ đâu
Mẹ lặng thầm suốt đêm thâu trông đợi
Mang theo biết bao điều nghĩ ngợi
Nhưng tuổi già đâu đợi đến ngày mai
Hành trình người lính biển rất dài
Vác trên vai những khó nhọc chông gai
Nhưng mẹ ơi có những điều con phải trải
Cùng biển khơi làm bạn chẳng ngại chi
Gió ở đó vẫn luôn mãi thầm thì
Đừng bao giờ sợ hi sinh vì Tổ Quốc
Con yêu mẹ như lòng yêu Tổ Quốc
Sự quyết tâm cùng ý chí quyện hoà
Đất nước bình yên con về nhà cùng mẹ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ