Bài thơ Quê mẹ xuân - Kiên Duyên

QUÊ MẸ XUÂN​

Kiên Duyên

Cuối năm rồi cánh đào cũng bâng khuâng
Ngậm sương đêm xuống gần thêm cành lá..
Một chút nắng nửa mùa đông vội vã
Tóc Mẹ tôi hong trắng cả sân chiều .

Con chưa về sân nhà có phong rêu?
Bên thềm vắng có vương nhiều cỏ dại?
Hàng Râm bụt Cha có còn tỉa mái ?
Ngọn đèn chai Mẹ có phải chêm dầu?

Khói hương trầm như ngày lễ năm nao ?
Phiên chợ muộn vẫn lèo tèo hàng xén..
Mùa táo rụng ngỡ nàng xuân vừa đến..
Câu thơ buồn nguyên vẹn bến đò xưa..

Xuân đã về tô điểm những hạt mưa...
Mẹ có thức giao thừa ai mừng tuổi..?
Chiều cuối năm chuyến xe nào cũng vội..
Để tất niên Cha cứ hỏi ..bao giờ.?

Tiếng gà chiều sao buồn đến vu vơ..
Con đường cũ chuyến đò sao vắng quá..
Giọt nước mắt sau vành khăn mỏ quạ..
Mẹ vẫn chờ khi quê đã vào xuân..

....
KD.

que me xuan kien duyen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom