Cổ tích
Thênh thênh đi về miền lấp lánh
Cặp sách sau lưng thôn dã con đường
Trong ủ ấm khói bếp chiều thức dậy
Ta trở về yếu đuối tuổi thơ ta
Sau các ngõ là nửa đời lá rụng
Xa xưa mơ trong chấm thu vàng
Bàn tay lửa bế bồng niêu tép mai
Bà ôm ta vào canh cánh thịt da ta
Gà táo tác quanh đáy ngày gió đổi
Bà đang đi qua khoảng ven vườn
Chỉ vui nửa bước chân mà khi quay lại
Bà đã thành cổ tích một chiều thôi
Thênh thênh đi về miền lấp lánh
Cặp sách sau lưng thôn dã con đường
Trong ủ ấm khói bếp chiều thức dậy
Ta trở về yếu đuối tuổi thơ ta
Sau các ngõ là nửa đời lá rụng
Xa xưa mơ trong chấm thu vàng
Bàn tay lửa bế bồng niêu tép mai
Bà ôm ta vào canh cánh thịt da ta
Gà táo tác quanh đáy ngày gió đổi
Bà đang đi qua khoảng ven vườn
Chỉ vui nửa bước chân mà khi quay lại
Bà đã thành cổ tích một chiều thôi
Chủ đề cùng chuyên mục
- corgislot
- 1xslots
- Скачать букмекерскую контору на андроид
- Đặc sắc tour hồ Hòa Bình - đền chúa Thác Bờ - bản Ngòi Hoa, Hòa Bình
- Du Lịch bằng tàu trên lòng hồ Hòa Bình
- Tìm người yêu ở Hà Nội: 4 mẹo hay giúp bạn thành công
- Tìm bạn hẹn hò gấp: Trăng tròn rồi mà vẫn lẻ bóng một mình!
- Góc tâm sự: Tìm bạn hẹn hò để cùng nhau đón Trung thu
- Chia Sẻ Bí Quyết Tìm Người Yêu Tại Hồ Chí Minh Dễ Dàng
- Tìm bạn hẹn hò vào đêm Trung thu - Bạn có bí quyết nào để đêm trung thu thêm ý nghĩa?