Nguyễn Thành Sáng
Well-known member
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
NẤM MỒ HOANG
Đảo vắng vi vu gió phất phơ
Mồ hoang quạnh quẽ lạnh bơ vơ
Rêu xanh phủ kín hồn ma đói
Một nén nhang thơm mãi đợi chờ
Tiếng nấc bi ai sầu tạ thế
Mưa giăng suối lệ khắc dòng thơ
Đôi vần gởi đến chàng phương ấy
Mộ lạnh chàng ơi nỡ hững hờ......
T.M
Kẻ Lên Đường
Đâu nỡ hững hờ với bóng thương
Để em chốn đó dạ u buồn
Bởi luôn canh cánh tình thâm trọng
Đành phải lên đường, lệ nhỏ sương
Gác buồn em nhé! Hỡi hồn yêu
Vương vấn lòng anh mãi thật nhiều
Kỷ niệm nghìn năm nơi cõi chết
Nằm trong nỗi nhớ biết bao nhiêu...
NTS
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)