Lê Việt
Member
Bài thơ: Ngày tôi lớn
Tác giả: Lê Văn ViệtCũng là ngày tôi biết trời xanh cao vời vợi
Với không tới
Mẹ tôi dùng liềm khua khoắng cọng rơm khô
Sưởi ấm chúng tôi trên khung nhà bé nhỏ
Ngày tôi lớn
Cánh đồng quê heo hút mây chiều
Tê tái cỏ dại một vệt dài như đời mẹ
Sắn khoai chua chát một đời
Tôi lớn lên từ lời người
Đêm à ơi khoan nhặt mây trời
Đêm à ơi từ con cò con vạc
Lạc vào hư không …
Ngày tôi lớn
Cánh đồng quê vắt vẻo sợi tơ trời
Người đàn bà lò mọ một đời
Sưởi ấm cánh đồng
Con cò con vạc về tổ …
Ngày tôi lớn
Chiều quê biền biệt
Trời xanh cao vời vợi, mẹ ơi!
(Lê Văn Việt)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người