Bài thơ Nhớ Em - Lý Trọng Đức

Bài thơ: Nhớ em​

Tác giả: Lý Trọng Đức

Tôi yêu em từ lúc ở thành thị,
Em dịu dàng, mái tóc mờ khói sương,
Em nhẹ nhàng, bước qua hàng quán nhỏ,
Ôi! Nhớ em nỗi nhớ tình thương.

Nay giã từ em tôi vào quân đội,
Đời trai xông pha là chuyện tầm thường,
Nhiệm vụ xong rồi, anh về nhé,
Chờ anh ở nhà em gái nhỏ thân thương.

- Lý Trọng Đức
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thành phố ngàn thơ

Nổi danh thiên đường chốn mộng mơ
Đà Lạt thành phố xứ sương mờ
Làn gió thiu thiu se thương nhớ
Gợi hồn thi sĩ đầy ý thơ.

- Lý Trọng Đức
 
Sửa lần cuối:
Cảnh cũ

Cảnh cũ đây rồi, người xưa đâu?
Khung cảnh nhộn nhịp sao u sầu
Nỗi buồn man mác cao vời vợi
Nhớ em nhớ lắm nhiều đêm thâu.

- Lý Trọng Đức
 
Sửa lần cuối:
Đà Lạt, xa rồi lại nhớ

Lúc còn ở Đà Lạt
Dạo quanh con phố xưa
Một góc phố lặng lẽ
Đứng ngắm từng giọt mưa.

Mưa rơi đêm sương lạnh
Mưa rơi lúc chiều tà
Góc phố buồn hiu quạnh
Tương tư nỗi nhớ nhà.

Nhưng xa rồi lại nhớ
Nhớ cảnh đẹp sương mờ
Nhớ hàng thông bát ngát
Nhớ thành phố của thơ!

- Lý Trọng Đức
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom