Chú bé mặt trăng
New member
Bài thơ: Trước đêm thi
Tác giả: Chú bé mặt trăngThan ôi trách phận , ai đây
Ngày mai thi rỗi ta đơ
Buồn trông canh mỗi đau thương
Lòng ta bề bộn rối ren
Mặt mày uể oải trầm ngâm
Lòng đau như cắt không thôi
Đau lòng vì buồn nhiều bề
Buồn vì kì thi sắp đến
Buồn vì luyện công quá giờ
Nhưng ta đành phải vậy thôi
Bao nhiêu nhọc nhằn cũng qua
Để một ngày mai sáng hơn
Ngày mai thi rồi, ta thắng.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người