Ba à - Nguyên Hương

Bích Ngọc

New member

300. BA À!​

(Con gái kính tặng Ba nhé!)
.
Bài thơ này con gái viết tặng Ba
Để tạ lỗi với Người...khi năm xưa - ngày Ba còn sống
Ba đã từng mong con viết đôi dòng thơ, mỗi khi pháo giao thừa vọng
Gái của Ba đã chẳng thốt nổi một lời!
.
Ôi nghĩa tình mẹ cha luôn sưởi ấm suốt cuộc đời
Con cứ nhận mà vô tư không hề nghĩ ngợi
Để hôm nay, khi Người đã đi về phương trời xa vời vợi
Cảm xúc lại ùa về, đau nhói trái tim con!
.
Ba à!
Bài thơ này - con viết, thứ 300
Con gửi tặng Ba, nơi miền xa ... xa lắc!
Con đã viết, mà không chờ nghe tiếng Người phải nhắc
Giao thừa rồi, con không viết thơ sao?
.
Ba à!
Ba biết không?... những dòng thơ con viết tự ngày nao (* Bài số 01)
Chẳng phải lúc con ngập tràn hạnh phúc
Nó bột phát...
từ chính lúc lòng con đau đớn nhất
Khi con chợt nhận ra...
Giữa dòng đời được mất
Những chân thành, tình nghĩa hoá vô duyên!
.
Ba à!
Giờ này Ba đã đi xa lắc, khắp mọi miền
Con vẫn nghe, tiếng lòng Ba vang vọng
Con vẫn nghe, ân cần cha căn dặn
Phó mặc người. Sống tình nghĩa, nghe con!
.
Ngày hôm nay, con đã chẳng còn son
Mái tóc điểm sương thay mái đầu đen mướt
Phút giây này, lòng con luôn thầm ước
Giao thừa về, chốc nữa..., Ba đọc thơ...
Tự trách mình, sao ngày ấy thờ ơ
Không có nổi đôi dòng chia cảm xúc
Không có nổi đôi vần thơ thay cho lời chúc
Để tặng Người, giây phút đón xuân sang!
...
Ba à!
Ngày hôm nay, dẫu đã quá muộn màng
Con vẫn muốn viết tặng Ba, Ba ạ
Người hãy tha thứ cho con - đứa con gái mà Người thương hết lòng, hết dạ
Vần thơ này, con tạ lỗi cùng Ba!
- Nguyên Hương -
(Sắp đến giỗ Ba rồi.!)

ba-a-nguyen-huong.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom