Về thôi - Công Vũ

Bích Ngọc

New member

VỀ THÔI....​


Ông ơi lên lên dắt tôi về
Con vợ thằng cả nó chê tôi rồi
Lên phố tôi chỉ có ngồi
Mỗi khi tới bữa Bà ngồi mà ăn

Quần áo chê bẩn lại nhăn
Thương Con tôi nấu chẳng ăn tí nào
Thức ăn Bà nấu không vào
Chân tay thì bẩn Con nào dám ăn..???.

Con ơi ngày trước khó khăn
Nếu Mẹ không nấu nhà ăn bằng gì
Thương Con thương Cháu Mẹ đi
Lên đây trông Cháu cũng vì các Con

Tưởng rằng Con Cháu vuông tròn
Đường phố tấp nập héo hon góc nhà
Khóa cửa nó chẳng cho ra
Một mình lủi thủi trong nhà buồn ghê

Ông lên Ông dắt tôi về
Xa Ông tôi nhớ miền quê thanh bình
Thương Ông côi cút một mình
Tuổi già sức yếu chúng mình dựa nhau

Cần chi cuộc sống sang giầu
Chỉ mong mình mãi bạc đầu bên nhau
Ông lên Ông đón tôi mau
Đêm đông giá lạnh cần nhau Ông àh...!!!

Hải dương 20/01..2021...
Ảnh mạng..(minh họa)..
Tác giả Công Vũ...

ve-thoi-cong-vu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom