Xuân Quỳnh
Administrator
Bài thơ: Con gà
Nhà thơ: Xuân QuỳnhCúc cu... cù cu
Trời mới tờ mờ
Con gà đã gáy
Tung chăn mẹ dậy
Mẹ bảo: đến giờ
Bé ngoan ở nhà
Mẹ đi làm nhé!
- Nằm thêm với bé
Tí nữa mẹ đi
Bé ghét con gà
Không cho mẹ ngủ
Mẹ xoa đầu bé:
- Con gà nó ngoan
Gọi mẹ đi làm
Đúng giờ, không trễ
Sáng nào cũng thế
Như cái đồng hồ
Con gà lại gáy
Cúc cu... cù cu
- Mẹ ơi đến giờ
Con gà gọi đấy
Bé mẹ chả quấy
Mẹ cứ đi làm
Con gà nó ngoan
Bé yêu nó lắm!
1963
Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ