Xuân Diệu
Well-known member
Bài thơ: Dọn sang trường mới
Nhà thơ: Xuân Diệusáng nay, nghỉ Tết vào,
lòng chúng em khấp khởi.
bấy lâu học bên chùa,
nay dọn sang trường mới.
Trường gọn xinh bốn lớp,
Tường gạch, rộng hàng hiên.
Cửa sổ xanh, mái ngói,
Hàng cây lớn gần bên.
Trước sân dựng cột cao,
Cờ bay bay thắm đỏ.
Chúng em hát chào cờ;
Các thầy, cô dặn rõ:
“Các em sang trường mới,
Nhờ công, của nhân dân,
Chớ vẽ bậy lên vách,
Ghế bàn đừng giẫm chân.”
Tương lai em sáng ngời,
Học tốt, lao động tốt,
Em sẽ nhớ suốt đời
Trường tuổi thơ đi học.
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ