Bài thơ Mối tình mong manh - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Mối tình mong manh​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Em được gì khi lặng lẽ yêu anh?
Được chút nhớ mong manh chiều đông cạn
Được hỏi han đôi ba lời có hạn
Được âm thầm xa xót gọi tên thôi?

Em được gì ngoài nỗi nhớ đầy vơi?
Vài tin xa xôi khi mà thật rảnh
Hơi ấm tan nhanh kịp đâu nhặt nhạnh
Dư âm ngọt ngào pha cả đắng cay

Đâu thể nói là mối tình đắm say
Bởi toàn men cay, toàn ngày xa cách
Yêu đương gì đâu , không hờn , không trách
Có lẽ chỉ là một chút xuyến xao...!

Thôi trả anh về ngày cũ hanh hao
Cái độ hai ta chưa hề quen biết
Lòng em chưa từng nhớ anh tha thiết
Chẳng vời vợi sầu, xa xót thương mong

Yêu anh thật nhiều ! Anh có biết không ?
Tình dành cho anh chẳng đong đếm được
Vượt qua lý trí một lần cá cược
Em nhận được về ...
Nửa vời yêu thương...?

Thôi đau một lần cắt sợi tình vương
Người không thiết tha
Níu ghì đau đớn!

Mối tình mong manh - Đồng Ánh Liễu.jpg
 

Lê Việt

Member

Bài thơ: Mối tình mong manh​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Em được gì khi lặng lẽ yêu anh?
Được chút nhớ mong manh chiều đông cạn
Được hỏi han đôi ba lời có hạn
Được âm thầm xa xót gọi tên thôi?

Em được gì ngoài nỗi nhớ đầy vơi?
Vài tin xa xôi khi mà thật rảnh
Hơi ấm tan nhanh kịp đâu nhặt nhạnh
Dư âm ngọt ngào pha cả đắng cay

Đâu thể nói là mối tình đắm say
Bởi toàn men cay, toàn ngày xa cách
Yêu đương gì đâu , không hờn , không trách
Có lẽ chỉ là một chút xuyến xao...!

Thôi trả anh về ngày cũ hanh hao
Cái độ hai ta chưa hề quen biết
Lòng em chưa từng nhớ anh tha thiết
Chẳng vời vợi sầu, xa xót thương mong

Yêu anh thật nhiều ! Anh có biết không ?
Tình dành cho anh chẳng đong đếm được
Vượt qua lý trí một lần cá cược
Em nhận được về ...
Nửa vời yêu thương...?

Thôi đau một lần cắt sợi tình vương
Người không thiết tha
Níu ghì đau đớn!

View attachment 585
Đồng Ánh LiễuThơ tình hay quá em!
 

417_191_

Well-known member
CHIA XA

Em đi giữa tháng mưa ngâu
Tí tách hạt ướt lạnh màu chia xa
Mắt nhìn nuốt tiếc thiết tha
Nghe trong nhịp thở ngân hà sóng dâng

Mai sau hai đứa hai đằng
Ngàn lần nổi nhớ, vạn lần chiêm bao
Thôi đành từ đây mất nhau
Xa em xa mãi nghìn sao thẩn thờ.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom