Bài thơ Yêu làm chi - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Yêu làm chi​

Nhà thơ: Đồng Ánh Liễu

Yêu để làm chi... vướng luỵ phiền
Một mình tự tại sống an nhiên
Rảnh thì gặp gỡ dăm đứa bạn
Tán gẫu, thưởng trà bên mái hiên.

Yêu để làm chi...khiến giận hờn
Mắt buồn hoen lệ … nhạt môi son
Ấm ức cả đêm không tròn giấc
Khóc vì mấy chuyện thật cỏn con.

Yêu để làm chi...xót xa lòng
Cô phòng lạnh buốt những đêm đông
Trái tim hờn tủi trăm vết xước
Vì ngày hai đứa hoá người dưng!

Yêu để làm chi...khiến tội tình
Chuỗi ngày dịu ngọt hoá điêu linh
Ký ức nồng nàn…nay uất nghẹn
Day dứt ưu phiền … vẫn câm thinh.

Không yêu mình sống cũng vui nha
Trời xanh, mây trắng … nắng hiền hoà
Nở nụ cười xinh … thương tất cả
Nhân gian đẹp tựa như gấm hoa.

Nương cõi ta bà một lần thôi
Hãy sống một đời thật là tươi
Nếu yêu mà khiến tim đổ lệ
Buông hết ái tình để thảnh thơi…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
#TrangThoDongAnhLieu

Bài thơ Yêu làm chi - Đồng Ánh Liễu.jpg
 

417_191_

Well-known member
VÌ KHÔNG IÊU

/(hông iêu sao được Liễu Đồng ơi
Tuổi sáu mươi qua: Sẽ tả tơi
2uạnh quẻ u sầu đâu giấc ngủ
(/ề khuya cánh của dập: Rụng rời
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom