Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Nắm - Buông
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuTa vẫn biết nỗi đời đầy lâm luỵ
Tình nhu mì lẩn khuất giữa tàn tro
Mùa đang úa hay thu vàng đang vỡ
Để lời thương theo năm tháng nhạt nhoà.
Ta vẫn biết dư âm nào cũng cạn
Mấy ai thương như cái thuở ban đầu
Ôi vạn vật điều chi chẳng giới hạn
Sâu đậm nào kết thúc mà chẳng đau.
Ta rót mãi tràn ly đời đắng chát
Cố lặng* lòng gạn chút ngọt hư hao
Gió chạm khẽ trao hương tình nồng nhạt
Đêm cợt đùa vỡ cả giấc chiêm bao.
Ta tỉnh thức lau bụi nhoà mắt biếc
Đem bao dung từ ái vỗ về mình
Đời không có tri âm ... thôi đừng tiếc
Đổ đầy lòng bằng vệt sáng tường minh...!
Ta đã thấy thương hay không cũng đặng
Tự biết buông - biết nắm ... Đời dịu dàng !
NẮM - BUÔNG !
Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
20/10/22
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ