Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Người về nơi ấy...
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuNgười về nơi ấy bỏ lại tôi
Lạc bước chân buồn phố chơi vơi
Xe qua đông đúc - ngày vội vã
Riêng tôi lạc lõng giữa dòng đời !
Người về nơi ấy bỏ lại tôi
Bỏ nụ hôn khát ... ngọt bờ môi
Bỏ vòng tay ấm , bỏ thương nhớ
Ánh mắt say nồng cứa tim tôi!
Phố phường vẫn thế chẳng đổi thay
Người xe tấp nập ngày nối ngày
Sao tôi đơn lẻ ... tôi ngơ ngác
Thả hồn hoang hoải theo gió mây
Tự hờn ... tự khóc ... trách đó đây
Thương chi tha thiết để đắng cay
Người mang một nửa hồn đi mất
Một nửa hồn tôi cứ đoạ đày !
Hoá ra tim đã quá yêu người
Quá thương ! Quá nhớ ! ... xót xa ơi!
Làm sao có thể quên người được
Bình an tôi đón những ngày trôi...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ