Trang thơ đường luật Phạm Bá Chiểu

phambachieu

Well-known member
1
CẢM THƠ
Phạm Bá Chiểu

Châu ngọc lời lời tỏa ý thơ
Thêu hoa dệt gấm, đẹp không ngờ
Từng câu trỗi dậy lòng mê mẩn
Mỗi chữ trào dâng dạ thẫn thờ
Nghèo khó, thơ hay, thừa kẻ mộng
Giàu sang, của lắm, thiếu người mơ
Nghiêng mình đón đọc tình thi hữu
Ý ngọc, lời vàng luống ngẩn ngơ

2 NGẮM HỒ GƯƠM
Phạm Bá Chiểu

Tiên cảnh từ trời lạc xuống đây
Cây lồng bóng nắng, nước lồng mây
Hồ Gươm vẩy sóng như rồng múa
Tháp Bút vung trời tựa phượng bay
Kiếm báu ngàn năm vinh nước ấy
Rùa thiêng vạn đại thịnh non này
Ngắm hồ, lòng chạnh niềm thương nhớ
Một cảnh, một tình, một đắm say…
3

HỒ TÂY CHIỀU BUÔNG
Phạm Bá Chiểu

Cháy đỏ Hồ Tây sáng bóng chiều
Liễu đàn, hoa hát, gió phiêu diêu
Trời hồng lúng liếng vờn mây đổ
Sóng trắng chòng chành lượn nắng xiêu
Vướng cảnh dâng dâng bao nỗi nhớ
Vương tình dậy dậy bấy niềm yêu
Nghiêng mình nhấp chén vời non nước
Hồn lạc mênh mông chốn diễm kiều

4
BÊN SÔNG HỒNG
Phạm Bá Chiểu

Kỳ vĩ nghiêng trời một dải sông
Đổ đầy năm tháng sắc tươi hồng
Buồm bay xoắn gió xinh hình phượng
Sóng lượn vần mây đẹp dáng rồng
Với nước ngàn năm không đổi hướng
Cùng non vạn đại chẳng thay dòng
Nguồn đời máu đỏ không ngừng chảy
Cảnh đấy, tình đây chạnh nỗi lòng

5 CON ĐƯỜNG GỐM SỨ
Phạm Bá Chiểu

Lịch sử trôi trên một nẻo đường
Tài tình đặc tả bóng quê hương
Hoa văn vạn trạng từ muôn nẻo
Họa tiết muôn hình tự bốn phương
Tổ quốc màu men dâng nỗi nhớ
Giang sơn sắc gốm dậy niềm thương
Ngắm nhìn kiệt tác lòng ngơ ngẩn
Dấu ấn còn đây mỗi dặm trường
6
NÚI CON GÁI

Phạm Bá Chiểu

Kìa dáng tiên nằm bên khúc sông
Khen ai khéo uốn những đường cong
Xanh xanh, mướt mướt cùng trời biếc
Trắng trắng, tơ tơ với nắng hồng
Đôi núi thung thăng, mây đổ bóng
Một khe róc rách, nước xuôi dòng
Ngắm nhìn cảnh đẹp xinh như mộng
Buông bút, thi nhân chạnh nỗi lòng

7
SA PA
Phạm Bá Chiểu

Rừng, lá, cây, mây, nắng, gió, sương…
Trần gian thoắt bỗng gặp thiên đường
Cầu Mây nối núi mưa mờ bản
Thác Bạc liền trời nước mịt nương
Uống rượu dâng cần bềnh nỗi nhớ
Múa xòe dậy lửa bổng niềm thương
Người đi gùi trẩy chiều nhung lụa
Thơ quẩy tình ai những vấn vương…

8
HẠ LONG
Phạm Bá Chiểu

Cõi mộng là đây nước nối trời
Thiên hình, vạn trạng giữa trùng khơi
Kìa hang Trinh Nữ nơi mây dạo
Đấy động Tiên Ông chốn gió chơi
Cung điện nguy nga hồn nhạc trỗi
Lâu đài tráng lệ tứ thơ ngời
Người xinh, cảnh đẹp miền huyền diệu
Sóng vỗ tình ai đến rối bời


9
PHONG NHA
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường dưới thế chỉ Phong Nha
Danh thắng, kỳ quan đến nõn nà
Sắc đá lung linh in vạn cảnh
Màu sông lóng lánh ánh ngàn hoa
Tụ toàn nước Việt quanh mình ngọc
Thu cả trời Nam dưới dáng ngà
Say ngắm thiên hình cùng vạn trạng
Tình yêu Tổ quốc dậy lòng ta

10
ĐÀ LẠT
Phạm Bá Chiểu

Nắng rẽ ngàn sương, thông vén mây
Trời cao hương ngập, đất hoa đầy
Đường lên khúc khủyu đồi cong lượn
Nẻo xuống ngoằn ngoèo thác uốn bay
Ngây ngất thi nhân chìm đắm đuối
Ngẩn ngơ lữ khách lạc mê say
Bồng bềnh vung bút thơ tuôn chảy
Hồn muốn tan hòa với chốn đây

11
HẢI VÂN
Phạm Bá Chiểu

Đệ nhất hùng quan chính chốn đây
Đá hôn trời thẳm, biển hôn mây
Trùng trùng rừng lượn hoa quàng suối
Điệp điệp núi vờn nắng quấn cây
Lòng muốn tan cùng con sóng ắp
Hồn mong hòa với lớp sương đầy
Đường bay giải lụa ngoằn ngoèo uốn
Thi sĩ thơ trào khúc ngất ngây

12
VŨNG TÀU
Phạm Bá Chiểu

Nắng thả hoa vàng xuống biển khơi
Cây chồng, đá chất vút cao vời
Sóng dâng tráng lệ hình rồng cuộn
Núi ngẩng uy nghi thế hổ ngồi
Biển hát lời ca tình đất nước
Rừng reo khúc nhạc nghĩa mây trời
Thi nhân hồn lạc, chân quên bước
Muốn viết mà thơ bỗng rối lời

13
HUẾ
Phạm Bá Chiểu

Ơi Huế mỹ miều sáng áng thơ
Rêu phong như tự cõi xa mờ
Đền đài khắc bóng quân vương cổ
Cung điện in hình mỹ nữ xưa
Núi Ngự thi nhân chìm xứ mộng
Sông Hương du khách đắm miền mơ
Xuyên màn sương phủ trăng soi chiếu
Thuyền chở tình ai cập bến chờ

14
BÃI BIỂN NHẬT LỆ
Phạm Bá Chiểu

Tình chi mới gặp đã quen thân
Nhật Lệ hùng ca tiếng sóng ngần
Động cát quàng mây hình vệ nữ
Rừng dương quấn nắng dáng thiên thần
Vần thơ vọng dậy trời biêng biếc
Nét nhạc vang dâng biển nõn nần
Say bóng thuyền bay vờn lả lướt
Hồn ai lạc giữa ánh chiều ngân

15
SA PA 2
Phạm Bá Chiểu

Sa Pa lấp lánh ánh sương mờ
Kinh ngạc, bàng hoàng, ngỡ cõi thơ
Thác Bạc chăng liền trời với đất
Cầu Mây bắc nối thực cùng mơ
Suối trong réo rắt người ngơ ngẩn
Rừng biếc ngân nga khách thẫn thờ
Tiên nữ Cổng Trời sao hóa đá
Để lòng ai hận mối duyên tơ?

16 QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA
Phạm Bá Chiểu (thơ họa)

Số lượng tăng nhanh tựa ngựa phi
Song le chất lượng chẳng ra gì
Thừa thầy nói giỏi tiền mau đến
Thiếu thợ làm hay của chóng đi
Lắm kẻ mua quan dù dốt nát
Nhiều người bán tước dẫu ngu si
Nước nhà nguyên khí hiền tài thiếu
Tinh quý mà đa có quý chi?

17
BẾN NINH KIỀU
Phạm Bá Chiểu

Chiều bến Ninh Kiều sương trắng vây
Đàn chim mải miết hướng trời tây
Cần Thơ phố xá in màu nắng
Cồn Ái cù lao nhuốm sắc mây
Nỗi nhớ dạt dào cùng bến nước
Niềm thương ào ạt với rừng cây
Đò đầy hoa trái tung con sóng
Chở cả thơ tình ắp ngất ngây

18

BA BỂ
Phạm Bá Chiểu

Ba Bể xanh trong sóng vút vời
Cây lồng bóng nắng, gió vờn chơi
Thác reo Đầu Đẳng lời rền núi
Suối hát Tả Han tiếng động trời
Muôn thuở bao la dòng chẳng cạn
Ngàn đời bát ngát nước không vơi
Ao Tiên, ao đó tiên đâu tắm
Độc mộc thuyền em lấp lánh bơi…

19
SA HUỲNH
Phạm Bá Chiểu

Sa Huỳnh dải cát uốn bay vòng
Như tỏa một vầng trăng khuyết cong
Núi Cấm mai vàng, mây lả lướt
Ghềnh Châu sóng trắng, nắng thong dong
Biển cồn ngân tiếng niềm trông đợi
Rừng cuộn vọng lời nỗi ngóng mong
Sơn thủy hữu tình tiên cảnh thế
Thuyền em xẻ nửa áng chiều trong

20
HÀ TIÊN
Phạm Bá Chiểu

Tô Châu lên đỉnh ngắm Hà Tiên
Hùng vĩ biển, trời, sông, núi thiêng
Thạch Động long lanh hình đá dựng
Đông Hồ sóng sánh bóng trăng nghiêng
Gió vờn nhạc vọng về muôn nẻo
Sóng vỗ thơ vang đến mọi miền
Thi sĩ ngỡ ngàng rơi mất bút
Hoàng hôn xuống biển nắng lung liêng…

21
ĐÁ NHẢY*
Phạm Bá Chiểu

Bập bùng sóng vỗ, chập chùng mây
Núi đá nghiêng xô, nắng vỡ bầy
Vi vút đầu trời cơn gió lượn
Long lanh cuối đất áng sương bay
Người đi lúng liếng niềm thương ắp
Thuyền đến chung chiêng nỗi nhớ đầy
Ngắm cảnh sinh tình thi tứ dậy
Thơ tình chìm giữa biển si ngây

* Đá nhảy- thắng cảnh biển Quảng Bình

22
HỒ SÔNG ĐÀ
Phạm Bá Chiểu

Hùng vĩ đại ngàn đổ xuống đây
Lưng trời bát ngát nước dâng đầy
Rừng ôm hồ rộng, cây vờn sóng
Núi ấp sông dài, đá quấn mây
Bổi hổi người đi muôn nẻo đắm
Bâng khuâng kẻ ở vạn trùng say
Ngắm nhìn tiên cảnh miền hoang vắng
Thi hứng tuôn trào đến ngất ngây

23
CHÙA HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Bồng bềnh hồn lạc nẻo bình yên
Mây tỏa Chùa Hương, nắng cửa thiền
Hang, động ngoằn ngoèo vào điện phật
Núi, sông ngoắt ngoéo đến cung tiên
Tình bay cao vút miền thần diệu
Ý lượn xa vời cõi thánh thiêng
Bến Đục, thuyền đi sương rẽ lối
Chở đầy thi tứ, sóng chao nghiêng.

24
MẪU SƠN
Phạm Bá Chiểu

Hùng vĩ đỉnh trời, thác thét vang
Hồn ai ngơ ngác chốn thiên đàng
Đường tơ mây tỏa lung linh trắng
Giải lụa nắng giăng óng ánh vàng
Nhấp rượu, thơ bay miền chất ngất
Nhấm trà, ý lượn cõi mênh mang
Để tình thi sĩ đầy mơ mộng:
Thưởng núi, ngoạn non, ngắm bóng nàng…

25

BẢN LÁC
Phạm Bá Chiểu

Bản Lác long lanh dưới ánh tà
Nhà sàn ẩn hiện áng mây sa
Sương lam mờ mịt dâng nương vắng
Khói biếc nhạt nhòa tỏa núi xa
Sơn nữ áo bay thành khúc nhạc
Thi nhân bút vẩy hóa lời ca
Váy xòe giam cả rừng, cây, suối…
Gói trọn tâm tình em với ta.

26
BẾN EN*
Phạm Bá Chiểu

Chim chở chiều tà xuống Bến En
Hoa rừng, hoa nắng rộn đan xen
Làn mây vàng, đỏ in màu sứ
Mặt nước xanh, hồng nhuốm sắc men
Nỗi nhớ quê nhà thơ dậy nhóm
Tình yêu đất nước ý bùng nhen
Thương em thuyền lướt sương nhòa trắng
Chìm phía xa vời cây, lá chen…
27
SÔNG GIANH
Phạm Bá Chiểu

Sông Gianh bắt lửa cháy hừng đông
Lả lướt hình tiên cuộn dáng rồng
Sóng trắng sải mình ôm núi biếc
Buồm nâu tung cánh ấp mây hồng
Hai trăm năm trước dù đôi ngả
Ngàn vạn đời sau vẫn một dòng
Ngắm cảnh thả hồn cùng nước chảy
Thành thơ trào dậy giữa mênh mông

28
BẠCH ĐẰNG GIANG
Phạm Bá Chiểu

Hùng vĩ Bạch Đằng nước cuốn mây
Xuyên mình núi thẳm, đại ngàn cây
Thanh bình uy vũ danh vang đó
Cuộc chiến thư hùng tiếng vọng đây
Lũ giặc xâm sông, sông lột xác
Bầy thù phạm biển, biển phanh thây
Nhắn cùng quỷ dữ đừng mơ hão
Cọc gỗ vẫn chờ giết chúng bay

29
BIỂN QUẢNG NGÃI
Phạm Bá Chiểu

Cổ Lũy lung liêng bóng nguyệt tà
Sa Kỳ say ngủ giấc tiên nga
Muôn trùng biển biếc- muôn trùng sóng
Vạn dặm cát vàng- vạn dặm hoa
Suối hát véo von niềm đất nước
Rừng ca vi vút nỗi quê nhà
Ngắm nhìn cảnh sắc bao kỳ thú
Lòng chạnh mai ngày lại cách xa…

30

HÒN LA
Phạm Bá Chiểu

Hòn La nắng toả vạn trùng khơi
Sóng sánh, lung liêng tạc giữa trời
Cát trắng đầy hương, hoa dại nở
Đảo xanh rợp lá, thú hoang chơi
Gió vờn, cây hát tình da diết
Mây múa, sóng đàn ý lả lơi
Viễn xứ người đi còn ngoái cảnh
Nỗi quê, lòng chạnh, lệ trào rơi...
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom