phambachieu
Well-known member
16851
ĐỜI KHÔNG ĐO BẰNG NĂM MÀ BẰNG SỐ BẠN
Phạm Bá Chiểu
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bạn càng đông, tim càng rộn hân hoan
Mỗi tình bạn như vì sao lấp lánh
Sáng lung linh trong vũ trụ mênh mang
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bạn sẻ chia cả nước mắt, nụ cười
Lúc bão dông là chiếc cầu bền vững
Dẫn ta qua vực thẳm của chơi vơi
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Cả bốn mùa bạn vẫn nở như hoa
Giữa hoang mạc vẫn tỏa hương bền bỉ
Giữa sa mù vẫn lửa dẫn đường ta
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bởi thời gian chỉ đếm nhịp đồng hồ
Chỉ có bạn đong đầy ta sự sống
Bằng yêu thương vô giá chẳng phai mờ
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Là cánh buồm căng gió giữa đại dương
Dẫn con thuyền qua ngàn con sóng dữ
Vững tay chèo, đè bẹp bão dặm trường
16852
KHÁC XƯA
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa chồng bỏ, lệ rơi
Ngày nay chồng bỏ, em cười rung răng
16853
SỐNG SAO CHẾT NHIỀU NGƯỜI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Nghe lời dặn: sống thế nào
Để khi ta chết khối bao người rầu
Tớ liền bật ý: thật sâu!
Làm sao để họ… nhớ lâu, nhớ nhiều
Thế là đi… mượn bao nhiêu
Ai cho là lấy, không tiêu vẫn cầm
Chữ “trả” tớ xếp vào ngăn
Đòi tiền là tớ lại nhăn răng cười
Một lần vay… nhớ suốt đời
Chết rồi vẫn nhắc: "Ơi ơi thằng này!"
Không cần phải lập tượng đài
Tên tớ đã khắc trong ai một đời
16854
KHOA HỌC CHỨNG MINH
Phạm Bá Chiểu
Khoa học đã chứng minh rằng
Nếu ai muốn có hàm răng tuyệt vời
Thì đừng xía mỏ chuyện người
Kẻo ngày lại phải xa rời... bộ nhai
16855
TÌNH CHÀY CỐI
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa cối thủ thỉ chày:
“Làm ăn điều độ, đừng bay loạn nhà!"
Chày cười giã thẳng không tha,
Ngày ba, đêm bảy còn ra ngõ đình.
Cối than: “Hạnh phúc chúng mình
Giã ngoài như thế đâu tình thủy chung?"
Chày rằng: “Anh luyện ngoại công
Để về giã cối lên tông vạn lần!”
Cối nghe trong dạ mừng thầm
Nào ngờ chày đã xuống dần nội công
Giờ chày về cận số không
Ngày xưa búa máy, nay gồng vẫn thua
Cối rằng: chày nghỉ được chưa
Nhờ chày hàng xóm, em vừa thử xong
To, dài như súng thần công
Giã cong cả cối mà không mệt gì
16856
CÓ VỢ LO
Phạm Bá Chiểu
Rượu, chồng cứ uống cho no
Việc hương khói có vợ lo ngại gì?
16857
BÃO
Phạm Bá Chiểu
Bão như bồ nhí đời ta
Đến trong cuồng nhiệt, đi nhà tan hoang...
16858
THUẬN VỢ, THUẬN CHỒNG, BIỂN ĐÔNG TÁT CẠN?
Phạm Bá Chiểu
Chưa bao giờ cạn biển đông
Vậy đời thuận vợ, thuận chồng có chăng?
16859
ĐỜI ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu
Đời chỉ đẹp khi tiền ai nấy giữ
Đời mất vui khi vợ quản ví chồng
(Lạy thi si Hồ Dzếnh về tội đạo ý thơ ạ)
16860
KIẾP?
Phạm Bá Chiểu
Chẳng bao giờ có kiếp sau
Hãy cùng sống tốt bên nhau kiếp này
ĐỜI KHÔNG ĐO BẰNG NĂM MÀ BẰNG SỐ BẠN
Phạm Bá Chiểu
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bạn càng đông, tim càng rộn hân hoan
Mỗi tình bạn như vì sao lấp lánh
Sáng lung linh trong vũ trụ mênh mang
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bạn sẻ chia cả nước mắt, nụ cười
Lúc bão dông là chiếc cầu bền vững
Dẫn ta qua vực thẳm của chơi vơi
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Cả bốn mùa bạn vẫn nở như hoa
Giữa hoang mạc vẫn tỏa hương bền bỉ
Giữa sa mù vẫn lửa dẫn đường ta
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Bởi thời gian chỉ đếm nhịp đồng hồ
Chỉ có bạn đong đầy ta sự sống
Bằng yêu thương vô giá chẳng phai mờ
Đời không đo bằng năm mà bằng số bạn
Là cánh buồm căng gió giữa đại dương
Dẫn con thuyền qua ngàn con sóng dữ
Vững tay chèo, đè bẹp bão dặm trường
16852
KHÁC XƯA
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa chồng bỏ, lệ rơi
Ngày nay chồng bỏ, em cười rung răng
16853
SỐNG SAO CHẾT NHIỀU NGƯỜI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Nghe lời dặn: sống thế nào
Để khi ta chết khối bao người rầu
Tớ liền bật ý: thật sâu!
Làm sao để họ… nhớ lâu, nhớ nhiều
Thế là đi… mượn bao nhiêu
Ai cho là lấy, không tiêu vẫn cầm
Chữ “trả” tớ xếp vào ngăn
Đòi tiền là tớ lại nhăn răng cười
Một lần vay… nhớ suốt đời
Chết rồi vẫn nhắc: "Ơi ơi thằng này!"
Không cần phải lập tượng đài
Tên tớ đã khắc trong ai một đời
16854
KHOA HỌC CHỨNG MINH
Phạm Bá Chiểu
Khoa học đã chứng minh rằng
Nếu ai muốn có hàm răng tuyệt vời
Thì đừng xía mỏ chuyện người
Kẻo ngày lại phải xa rời... bộ nhai
16855
TÌNH CHÀY CỐI
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa cối thủ thỉ chày:
“Làm ăn điều độ, đừng bay loạn nhà!"
Chày cười giã thẳng không tha,
Ngày ba, đêm bảy còn ra ngõ đình.
Cối than: “Hạnh phúc chúng mình
Giã ngoài như thế đâu tình thủy chung?"
Chày rằng: “Anh luyện ngoại công
Để về giã cối lên tông vạn lần!”
Cối nghe trong dạ mừng thầm
Nào ngờ chày đã xuống dần nội công
Giờ chày về cận số không
Ngày xưa búa máy, nay gồng vẫn thua
Cối rằng: chày nghỉ được chưa
Nhờ chày hàng xóm, em vừa thử xong
To, dài như súng thần công
Giã cong cả cối mà không mệt gì
16856
CÓ VỢ LO
Phạm Bá Chiểu
Rượu, chồng cứ uống cho no
Việc hương khói có vợ lo ngại gì?
16857
BÃO
Phạm Bá Chiểu
Bão như bồ nhí đời ta
Đến trong cuồng nhiệt, đi nhà tan hoang...
16858
THUẬN VỢ, THUẬN CHỒNG, BIỂN ĐÔNG TÁT CẠN?
Phạm Bá Chiểu
Chưa bao giờ cạn biển đông
Vậy đời thuận vợ, thuận chồng có chăng?
16859
ĐỜI ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu
Đời chỉ đẹp khi tiền ai nấy giữ
Đời mất vui khi vợ quản ví chồng
(Lạy thi si Hồ Dzếnh về tội đạo ý thơ ạ)
16860
KIẾP?
Phạm Bá Chiểu
Chẳng bao giờ có kiếp sau
Hãy cùng sống tốt bên nhau kiếp này