phambachieu
Well-known member
14991
RƯỢU CẦN ĐÊM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Vít cần rượu, vít trăng cong
Uống ngàn sao sáng cho lòng sáng sao
14992
GIỮA ĐỒNG EM HÁT DÂN CA
Phạm Bá Chiểu
Lời dân ca vắt chéo mây
Vắt ngang nỗi nhớ, vắt dài niềm yêu
14993
BỨC TRANH THÊU
Phạm Bá Chiểu
Ai thêu bức biển bình minh
Mây hồng, trời đỏ, sóng duềnh, chim đan...
14994
BÌNH MINH CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG
Phạm Bá Chiểu
Cầu Rồng cuộn gió, cuốn mây
Bắc thương vào nhớ, bắc ngày vào đêm
14995
THƠ ƯỚT TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu
Chia xa, thơ đẫm lệ rơi
Hong hoài đến mãi một đời chưa khô
14996
YÊU TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu
Chẳng gì tiết kiệm của tiền
Bằng yêu ngay tự cái nhìn đầu tiên
14997
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa yêu chỉ cầm tay
Ngày nay yêu thế: chàng này máy hư
14998
TẮM TIÊN
Phạm Bá Chiểu
Giữa khe nước chảy dạt dào
Có chàng dũng mãnh lao vào tắm tiên
14999
SỨC MẠNH ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu
Ánh nhìn lẳng nhẹ vô tư
Trói hồn anh giải ngục tù tim em
15000
HAI MÀ MỘT, MỘT MÀ HAI
Phạm Bá Chiểu
Hồn hai ta cặp song sinh
Một mà chúa thổi vào mình thành hai
RƯỢU CẦN ĐÊM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Vít cần rượu, vít trăng cong
Uống ngàn sao sáng cho lòng sáng sao
14992
GIỮA ĐỒNG EM HÁT DÂN CA
Phạm Bá Chiểu
Lời dân ca vắt chéo mây
Vắt ngang nỗi nhớ, vắt dài niềm yêu
14993
BỨC TRANH THÊU
Phạm Bá Chiểu
Ai thêu bức biển bình minh
Mây hồng, trời đỏ, sóng duềnh, chim đan...
14994
BÌNH MINH CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG
Phạm Bá Chiểu
Cầu Rồng cuộn gió, cuốn mây
Bắc thương vào nhớ, bắc ngày vào đêm
14995
THƠ ƯỚT TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu
Chia xa, thơ đẫm lệ rơi
Hong hoài đến mãi một đời chưa khô
14996
YÊU TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu
Chẳng gì tiết kiệm của tiền
Bằng yêu ngay tự cái nhìn đầu tiên
14997
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa yêu chỉ cầm tay
Ngày nay yêu thế: chàng này máy hư
14998
TẮM TIÊN
Phạm Bá Chiểu
Giữa khe nước chảy dạt dào
Có chàng dũng mãnh lao vào tắm tiên
14999
SỨC MẠNH ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu
Ánh nhìn lẳng nhẹ vô tư
Trói hồn anh giải ngục tù tim em
15000
HAI MÀ MỘT, MỘT MÀ HAI
Phạm Bá Chiểu
Hồn hai ta cặp song sinh
Một mà chúa thổi vào mình thành hai