Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Bỏ buông
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuNăm qua tháng lại vốn dài
Yêu thương không Đặng chớ hoài đa mang
Chòng chành một chuyến đò ngang
Là thôi bỏ lại ngút ngàn niềm riêng
Ai người mấy độ truân chuyên
Xuân xanh nằm lại ở miền xa xăm
Hồng nhan cũng phận tơ tằm
Làm thân tầm gửi trăm năm một người
Trầm luân ái ố khóc cười
Buồn vui hỉ nộ theo đời cuốn đi
Nặng lòng mây nước mà chi
Hoa trôi bèo dạt xót thì được đâu
Ngồi mà gói lại niềm đau
Chớ thương ai đó đậm sâu khổ mình
Đã qua nửa kiếp điêu linh
Còn nửa kiếp nữa răn mình bỏ buông
Ta về kinh kệ mõ chuông
Vô minh minh diệc
Vô thường thường an!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ