Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Buông
Tác giả: Đồng Ánh LiễuKiếp sống nhân sinh chỉ một lần
Ta đừng hà khắc với bản thân
Đớn đau ai oán xin buông bỏ
Mệt mỏi bi thương sẽ qua dần
Sống ở trên đời ai chả mong
An vui hạnh phúc chẳng long đong
Nhưng nào tránh được bao khổ luỵ
Gian khổ trầm luân
phận mỗi người
Ai ơi đừng nhé
trách than đời!
Nếu mệt quá rồi hãy nghỉ ngơi
Muốn khóc thật to thì cứ khóc
Xong rồi lau mắt - cười thật tươi
Mây đen u ám ở trên trời
Tan hết đi rồi nắng lên thôi
Trải qua bất hạnh và gian khó
Bao điều tốt đẹp lại tới nơi
P/s:
Dòng đời sinh tử chẳng chừa ai
Tham , si , sân , hận cũng ly khai
Mai sau ai cũng về cát bụi
Buông để thân tâm khỏi ngậm ngùi!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người