Đồng Ánh Liễu
Administrator
Cạn xuân
- Đồng Ánh Liễu -Hạ sắp sang rồi phải không anh?
Hoa xoan vương sắc tím mong manh
Lả tả rụng rơi đầy ngõ vắng
Còn mấy chùm thôi sót trên cành.
Hạ sắp sang rồi đã cạn xuân
Hiên nhà hoa bưởi rớt đầy sân
Lất phất mưa bay vương áo mỏng
Rét ngọt cuối mùa tiễn nàng Bân.
Từ bữa xa nhau trong lặng câm
Lòng em khắc khoải nhớ tình nhân
Nhớ lời hẹn ước mùa xuân đến
Bưởi trắng khắp vườn ta thành thân...
Tháng Ba này nữa đã mấy xuân?
Người quên hẹn ước chẳng bận tâm
Bỏ ai nức nở thêm lần nữa
Khép lại yêu thương đã cạn dần...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người