Bài thơ Chị tôi - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator
CHỊ TÔI
Thơ :
Đồng Ánh Liễu
Ảnh minh họa : Cháu
Photo : Hoàng Nguyên
Retouch: Xuân Thuỷ

Thu tàn lá rụng sắp sang đông
Mẹ giục chị tôi đi lấy chồng
Chị cười hiu hắt đau mắt biếc
Nắng chiều hoang hoải khắp bến sông

Hoàng hôn trải xuống giữa mênh mông
Dòng nước buồn tênh tái tê lòng
Chị tôi một bóng - sầu đơn chiếc
Người có về đâu - mà mãi mong!

Nhớ mùa năm ấy đã mấy đông
Chị tôi mười tám - má hây hồng
Nụ cười lúng liếng bờ môi thắm
Bao kẻ si tình phải ước mong!

Vô tình người ấy nơi nào tới
Chị mới nhìn thôi đã thẹn rồi
Chị cười bẽn lẽn se vạt áo
Ngu ngơ nghĩ đến chuyện lứa đôi

Chị cùng người ấy ngắm trăng rơi
Hẹn ước bên nhau suốt cuộc đời
Yêu thương nồng ấm tha thiết lắm
Người tính cùng chị chuyện trăm năm

Hẹn chị sẽ qua một mùa trăng
Trời trong gió mát ngập nắng hồng
Người đem sính lễ - cau trầu tới
Đưa chị lên đò qua bến sông!

Vậy mà qua rồi đã mấy đông
Mắt buồn, môi nhạt - má bớt hồng
Mẹ sợ chị lỡ thì con gái
Mẹ giục lấy chồng - chị cứ không!

Có mấy người qua nhờ mối mai
Mẹ tôi cố nén tiếng thở dài
Chỉ sợ ngày tàn đông lại đến
Má thắm môi hường sẽ nhạt phai!

Chị tôi - Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom