Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Chiều ba mươi
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuVà như thế khép một năm rồi đấy
Chiều ba mươi run rẩy viết mấy dòng
Bao cảm xúc đong đầy niềm bâng khuâng
Những giận hờn yêu thương trong cuộc sống
Cả xuyến xao cả trầm tư rung động
Cả muộn phiền cả buồn tủi lo âu
Cả niềm vui pha lẫn những niềm đau
Cả hạnh phúc - nụ cười và nước mắt
Chiều ba mươi ta ngồi đây góp nhặt
Điều đã qua để cảm tạ cuộc đời
Cảm ơn đời cho đón những ngày trôi
Để hạnh phúc với những gì đã có
Ơn ba mẹ cho con cuộc đời nhỏ
Đã chở che dìu dắt những cung đường
Trao cho con trọn vẹn niềm yêu thương
Luôn là chốn bình yên con nương náu
Và cảm ơn những người con yêu dấu
Dẫu đến đi , dẫu xa cách phương trời
Là bạn hữu, là người thân trong đời
Duyên hạnh ngộ ngàn đời xin ghi khắc
Cảm ơn nhé mỗi sớm mai tất bật
Gánh hành trang nặng trĩu của một ngày
Dẫu thong thả hay bận rộn luôn tay
Vẫn hăng hái sống từng ngày trọn vẹn
Mỗi năm qua thêm bao điều trải nghiệm
Đủ buồn vui hỉ nộ giữa vô thường
Nhủ lòng mình sống rộng mở yêu thương
Để tâm tư luôn bình an tự tại
Kiếp nhân sinh không gì là mãi mãi
Đông tàn rồi đón Xuân mới xênh xang
Năm cũ qua ... ta sắp lại hành trang
Lại mạnh mẽ...
Hân hoan ...
Chào năm mới...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng