Em là gì trong trái tim anh? - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Em là gì trong trái tim anh?​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Em là gì ở trong trái tim anh?
Là chút mong manh ngày cuối đông cạn nắng?
Là chút hanh hao gió đầu Xuân trầm lặng
Là chút ân tình bù đắp lúc chơi vơi ...?!

Em là điệu hò dìu dặt khi chiều rơi
Là sóng ngoài khơi ru tình anh lặng lẽ
Là nốt nhạc vui khi lòng anh quạnh quẽ
Là thương nhớ nửa vời ... góc nhỏ nơi anh...?

Lưng chừng ngọt ngào...
Vời vợi chông chênh..!
Nồng nàn kề bên ...
Hững hờ xa cách
Nào có gì đâu để hờn để trách...
Tình cảm lưng chừng ... héo úa làm sao!

Thôi trả anh về
... vỡ giấc chiêm bao
Em bỏ lại đây ngọt ngào ánh mắt
Em bỏ lại đây vòng tay siết chặt
Dẫu cả đời này thương mãi chẳng thôi ...!

Chẳng níu làm gì tình ấy chơi vơi
Dù xót , dù đau ... bặt lời không khóc
Cố nuốt nước mắt... ngược dòng nặng nhọc
Để nhoẻn miệng cười vững chãi bình an

Hôm nay cạn rồi ngày mới lại sang
Nơi đó anh An...
Em rồi cũng Ổn...!

Cảm ơn Nhạc Sĩ Nhật Thu đã phổ nhạc bài thơ ngẫu hứng Chiều cuối năm!

Em là gì trong trái tim anh - Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom