Bài thơ Gửi con gái - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Gửi con gái​

Nhà thơ: Đồng Ánh Liễu

Con gái nhỏ - mẹ vô vàn yêu thương
Có mấy lời nhắn nhủ con bé bỏng
Mai con lớn bước đường đời mở rộng
Vai của mẹ - đôi cánh đời của con

Bước vào đời như những chú chim non
Hãy mạnh mẽ mọi cung đường con nhé
Rồi cuộc sống đắng ... nghiệt ... cay có thể
Nhớ đừng quên điểm tựa là gia đình

Trăm vạn điều ở một kiếp nhân sinh
Là phụ nữ gánh biết bao thiên chức
Chẳng tốt hết giữa bộn bề hư thực
Ai chê cười cứ mặc kệ người ta

Ai hà khắc tệ bạc cũng bỏ qua
Mình sống tốt với cuộc đời là đủ
Trung thực , thành tâm nén kiềm giận dữ
Lửa lớn thế nào - Vàng thật sợ chi !

Chuyện đời tan hợp, người đến kẻ đi
Đừng quá nghĩ suy bình tâm chấp nhận
Hội ngộ phân ly là do duyên phận
Quan trọng một người ở lại mãi thôi

Chọn người đàn ông tử tế bên đời
Người đó bao dung , thương con thật dạ
Và sẽ vì con mà làm tất cả
Hãy sống dịu dàng , hết mực quý trân

Xinh đẹp khiêm nhường chăm sóc bản thân
Giữ tâm sáng trong , tấm lòng lương thiện
Dung hoà, thông minh vượt qua mọi chuyện
Nỗ lực không ngừng để sống bình an

Đường đời sau này rộng mở thênh thang
Mệt mỏi nặng mang thì về bên mẹ
Dựa vào nghỉ ngơi , khóc như đứa trẻ
Rũ hết muộn phiền con lại bình yên ...!

Gửi con gái - Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom