Hoa cỏ may - Thanh Hiền

Yêu Thơ

Administrator

HOA CỎ MAY​


Em nghèo nên chẳng xa hoa
Tặng anh ánh mắt làm qùa cho vui
Dẫu nghèo nhưng có niềm tin
Đoá hoa cỏ cũng sáng nghìn trang thơ

Yêu nhau năm tháng đợi chờ
Hoa may thắp sáng vần thơ em mà
Ngừoi ơi đừng có bao giờ
Quên e quên cả lời thơ em làm !

....21/1/2021

hoa-co-may-thanh-hien.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

417_191_

Well-known member
GỞI AI

Anh nghèo vốn dĩ thích xa hoa
Tặng hẵn bài thơ ấy lẵng quà
Nghèo nàn câu cú thừa mộc mạc
Bông hoa cỏ nội: nể cho qua!?

Tháng tháng tình thân đợi với chờ
Thơ vần cộc cạch đất be bờ
Người ơi thấu hiểu dùm đi nhá
Ý tứ chung tình, đó chính Thơ . . .
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom