Tình thơ - Tuan Nguyen Dinh

Yêu Thơ

Administrator

TÌNH THƠ​

(Cảm tác tình)
-----------------------
Duyên bén sẽ ghé Sông Tiền
Biết đâu...gặp lại người hiền dáng xinh
Biết đâu...được lội xuống kinh
Bắt đôi con cá...mà trình bữa ngon

Đôi đũa mời dáng eo thon
Người đẹp Sông Hậu...có còn đợi ta
Bây giờ tại đoạn đường xa
Qua năm ta hẹn...cùng ca...một bài

Đôi bờ Rạch Chiếc có dài
Được ngồi uống rượu...ngắm chài ai quăng
Cảm ơn...cái tấm hình đăng
Nụ cười dễ mến...hàm răng thật hiền

Bồi hồi...sóng vỗ đất liền
Đôi bờ soi bóng Sông Tiền dễ thương
Ta mến...cái dáng cô nương
Để bầu trời nhớ...mây vương áng chiều

Ì oạp...nghe sóng Ninh Kiều
Mái chèo vọng mãi...một điều...lương duyên...!!!

- Thơ: Tuan Nguyen Dinh
- Ảnh: St

tinh-tho-tuan-nguyen-dinh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom