Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Hư danh
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuVăn chương vốn liếng bấy nhiêu thôi
Viết dăm ba chữ bán cho đời
Hư danh một gánh chừng cũng nặng
Đổi cho thiên hạ nụ cười tươi
Tâm trạng bao người thử nghĩ ra
Đặt mình vào đó trải can qua
Mới biết thế nhân trăm nghìn chuyện
Diễn thử từng vai đời ấy mà..!
Người người đọc bài chớ xót xa
Cũng đừng lầm tưởng nghĩ gần xa
Mình ta đặt vào trăm vở kịch
Buồn - Vui - Sướng- Khổ trẻ lẫn già...!
Cuộc đời hỉ nộ đủ chuyện đa
Ái ố phong tình tuyết Nguyệt hoa
Ta xem
Ta đọc
Vầng ! Ta viết!
Đọc xong chớ có “ Chuyện nó à?!”
P/s : bài thơ này chắc rất nhiều thi hữu đồng tâm trạng

Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ