Lặng thinh... thương - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator
Thương nhau hãy cứ lặng thinh
Cũng là hạnh phúc khi mình biết nhau...!

Bài thơ: Lặng thinh... thương​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Có một người bước ngang qua đời tôi
Và gửi lại những lời thương tha thiết
Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt
Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Chỉ vậy thôi ... hai đứa đều lặng thinh
Rồi chôn chặt nhớ thương vào vô tận
Lặng thinh yêu ... không có hờn ... có giận
Lặng thinh Tình ... mà cũng đủ an nhiên...!

Cảm ơn người mang đến phút thần tiên
Dẫu cả đời không đồng hành sánh bước
Tôi mãi thương dù chẳng bên nhau được
Vẫn mỉm cười với một đoạn duyên sâu

Năm tháng sau dù biết chẳng có nhau
Luôn cầu nguyện người bình an hạnh phúc
Kỷ niệm đẹp vẹn nguyên trong lồng ngực
Đời dịu dàng ... khi nhớ về người thương

Cảm ơn đời ... se sợi tình vấn vương
Mang người đến ... gieo vào tim mật ngọt
Thương nhau lắm ... đến ngây khờ dại dột !
Vẫn giấu người ... mãi mãi trong Lặng Thinh!

Lặng thinh... thương - Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom