Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Lỡ
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuChiều nay cánh nhạn ở lưng trời
Đơn côi một bóng đón nắng rơi
Ơ hay nhạn cũng sầu cô quạnh
Cớ sao lạc bầy để lẻ loi
Chiều nay dòng nước trôi lững lờ
Con đò lặng lẽ đứng chơ vơ
Cô gái hôm nào qua bến ấy
Đi mãi không về ... bỏ giấc mơ
Chiều nay mỏi gối khách phong trần
Có chàng năm ấy dừng bước chân
Nơi bến sống xưa ... từng ước nguyện
Chẳng ngờ thệ ước tựa phù Vân...!
Chiều nay phồn hoa có một người
Nụ cười héo hắt trên khoé môi
Nuốt lệ cố quên người đã cũ
Tình sâu duyên cạn đắng cay thôi ...
Mộng cũ thề xưa đã vỡ rồi
Đường về mãi mãi chẳng còn đôi
Vô tình hờn dỗi để xa cách
Làm lỡ tình ta... Lỡ một đời!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ