Mai con về... Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Mai con về...​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Mai con về quê với mẹ
Gấu quần ống thấp ống cao
Đầu không chân trần như thể
Những ngày thơ bé ngọt ngào

Mai con về quê với mẹ
Níu áo theo mẹ ra đồng
Muốn thả diều cùng lũ trẻ
Tiếng cười vỡ cả mênh mông!

Chạy ra triền sông bắt cá
Lấm lem bùn đất khắp người
Nhưng mà tiếng cười giòn giã
Như thời thơ bé rong chơi

Nơi này phố phường ồn ã
Ai cũng tất bật vội vàng
Người quen mà sao vẫn lạ
Dửng dưng sau phút ngỡ ngàng

Cao sang phồn hoa chẳng thích
Bởi người sống quá lạnh lùng
Mải mê bon chen kín lịch
Chẳng cần chia sẻ riêng chung

Không như quê mình vẫn sống
Người dân thấm đẫm ân tình
Chuyện trò râm ran ngõ xóm
Gặp là chẳng thể làm thinh

Mai con về quê với mẹ
Một ngày để sống vô ưu!

Mai con về... Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom