Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Nửa vời
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuBớt nhớ anh rồi, bớt nhớ hơn
Em lại quen dần với cô đơn
Chẳng còn mong nữa dòng tin nhắn
Lòng cũng lặng thinh chẳng dỗi hờn
Thương cũng vơi dần, thương cũng vơi
Không còn chờ đợi phút chung đôi
Ánh mắt thẳm sâu dần phai nhạt
Chẳng còn đau đáu nhớ khôn nguôi
Nhạt ngóng trông rồi, nhạt ngóng trông
Không còn mòn mỏi ngồi thương mong
Vị ngọt môi hôn dần quên lãng
Ngày dài , tháng rộng hết đếm đong
Vâng! Thì tình ta đang nguội dần
Lời yêu gió cuốn theo phù vân
Ngọn lửa tim em dần lịm tắt
Là do khoảng cách ... hay vô tâm?
Chẳng trách anh đâu , chẳng một lời
Nếu anh trân trọng chẳng chia đôi
Vì anh nửa vời ... em mệt mỏi
Tim dần hờ hững ... tình phai phôi...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ