Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Quá mệt rồi
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuQuá mệt rồi muốn dựa vào lòng anh
Để cảm thấy được yên bình ấm áp
Mặc ngoài kia đời bể dâu hỗn tạp
Ở bên anh không nghĩ ngợi ưu phiền
Quá mệt rồi muốn một chút bình yên
Em không cố phải gồng mình lên nữa
Gạt tất cả ganh đua ngoài song cửa
Tựa vào anh quên hết những nhọc nhằn
Chán chường rồi chỉ lê nhẹ gót chân
Chẳng muốn cố tỏ ra mình mạnh mẽ
Về bên anh cuộn vai gầy nhỏ bé
Áp vào lòng
Khóc một trận được không?
Mệt mỏi giữa guồng quay đầy bão giông
Em chẳng muốn một mình đâu chống đỡ
Gạt bỏ hết để khóc nên nức nở
Tựa vai anh trong khoảnh khắc yếu mềm
Ta im lặng ngắm ngày trôi thật êm
Nghe yêu thương khắp tim mình len lỏi
Nụ cười xinh rạng ngời quên mệt mỏi
Chỉ một ngày em yếu đuối rồi thôi...!
Mạnh mẽ đủ rồi ...
Em muốn là em!