Đồng Ánh Liễu
Administrator
Dạo này mất cảm hứng làm thơ. Nay phải lục vài câu thành ngữ ra để lấy nguồn cảm xúc viết! Đến khộ!
"Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm",
Bởi tin lầm mới trao gửi yêu thương
Trao người hết niềm chân thành tha thiết
Đem tặng cả trái tim yêu cùng kiệt
Để nhận về những vết cắt dọc ngang
Giờ nhận ra cay đắng mình em mang
Sao khờ ngốc lại yêu người như thế
Một đoạn tình màu Hồng mà em vẽ
Người xem là chỉ thoáng chốc dạo chơi
Người đi rồi chỉ còn lại em thôi
Ngồi nức nở với bao điều vụn vỡ
Đốt cháy lòng trong khoảng trời thương nhớ
Cay đắng này em đổ vào bóng đêm
Gói nồng nàn chẳng thể chiu chắt thêm
Em chôn cất với niềm đau chua xót
Chẳng phải yêu sao cố tình đùa cợt
Trái tim người nhạt nhẽo đến thế sao...?
Đớn đau cười hờ hững hỏi trời cao
Tình có phải là gươm đao mũi nhọn
Yêu thật tâm ngàn vết thương hứng trọn
Kẻ vô tình
Sao thấy được niềm đau?
"Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm",
Bài thơ: Sai lầm
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuBởi tin lầm mới trao gửi yêu thương
Trao người hết niềm chân thành tha thiết
Đem tặng cả trái tim yêu cùng kiệt
Để nhận về những vết cắt dọc ngang
Giờ nhận ra cay đắng mình em mang
Sao khờ ngốc lại yêu người như thế
Một đoạn tình màu Hồng mà em vẽ
Người xem là chỉ thoáng chốc dạo chơi
Người đi rồi chỉ còn lại em thôi
Ngồi nức nở với bao điều vụn vỡ
Đốt cháy lòng trong khoảng trời thương nhớ
Cay đắng này em đổ vào bóng đêm
Gói nồng nàn chẳng thể chiu chắt thêm
Em chôn cất với niềm đau chua xót
Chẳng phải yêu sao cố tình đùa cợt
Trái tim người nhạt nhẽo đến thế sao...?
Đớn đau cười hờ hững hỏi trời cao
Tình có phải là gươm đao mũi nhọn
Yêu thật tâm ngàn vết thương hứng trọn
Kẻ vô tình
Sao thấy được niềm đau?