TA MĂC KỆ
Thơ Duy Nhất
Ta mặc kệ... cho dòng đời đưa đẩy
Trôi về đâu? Đời cũng thế thôi mà
Vui hay buồn rồi thoáng chốc cũng qua
Đời trần thế chỉ xem là cõi tạm
Ta mặc kệ... những nỗi buồn đeo bám
Đời trả vay... vay trả mãi luân hồi
Ta mặc kệ... cho cuộc đời chìm nổi
Thế mà thôi cũng một kiếp con người
Ta mặc kệ... là khóc hay là cười
Gieo thiện lương cho người đời hái quả
Ta mặc kệ... những khen chê thiên hạ
Trời định vai gì ta cứ đóng cho xong
Hết kiếp này ta sẽ mãi thong dong!
Thơ Duy Nhất
Ta mặc kệ... cho dòng đời đưa đẩy
Trôi về đâu? Đời cũng thế thôi mà
Vui hay buồn rồi thoáng chốc cũng qua
Đời trần thế chỉ xem là cõi tạm
Ta mặc kệ... những nỗi buồn đeo bám
Đời trả vay... vay trả mãi luân hồi
Ta mặc kệ... cho cuộc đời chìm nổi
Thế mà thôi cũng một kiếp con người
Ta mặc kệ... là khóc hay là cười
Gieo thiện lương cho người đời hái quả
Ta mặc kệ... những khen chê thiên hạ
Trời định vai gì ta cứ đóng cho xong
Hết kiếp này ta sẽ mãi thong dong!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng