XIN LẠI TRÁI TIM
Thơ Duy Nhất
Ta đã đánh rơi trái tim nơi ấy
Người ơi có thấy?
Có nhặt giùm không?
Chỉ sợ ngày kia tắt lịm lửa lòng
Người có nhặt cho ta xin lại nhé
Bởi hồn yêu cứ ngày đêm thỏ thẻ
Trái tim rơi, đâu có lẽ vô tình
Ta nghe khúc tự tình
Ta nghe đau lồng ngực
Ta nghe lòng mình nói lời chân thực
Xin trái tim về cất kỉ niệm một tình yêu.
Thơ Duy Nhất
Ta đã đánh rơi trái tim nơi ấy
Người ơi có thấy?
Có nhặt giùm không?
Chỉ sợ ngày kia tắt lịm lửa lòng
Người có nhặt cho ta xin lại nhé
Bởi hồn yêu cứ ngày đêm thỏ thẻ
Trái tim rơi, đâu có lẽ vô tình
Ta nghe khúc tự tình
Ta nghe đau lồng ngực
Ta nghe lòng mình nói lời chân thực
Xin trái tim về cất kỉ niệm một tình yêu.