Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Tháng ba
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuNgười ta đâu có thật thà
Nên buồn chút ít rồi mà vui lên
Xem kìa nắng nhẹ bên hiên
Tháng ba vừa đến Mộc Miên đỏ trời
Rổn rang giữ nét môi cười
Đời sâm sấp ngọt
Tình vời vợi thôi!
NHỚ thì thả xuống dòng trôi
Để cho sóng cuốn ra khơi ... chẳng buồn
THƯƠNG thì gói một chữ BUÔNG
Trải ra vạt Cải đổi hương ngọt ngào
YÊU đem trả lại trời cao
Chẳng hanh hao nắng
Chẳng xanh xao lòng
Mai về ném cả chữ MONG
Vào trong bếp củi than Hồng thành tro
Đem môi mắt TRẢ giấc mơ
Để tim thôi hết ngẩn ngơ vì người
Từ nay gom góp NỤ CƯỜI
Sớm mai rạng rỡ đón ĐỜI bình an
Hương nồng ngày mới xênh xang
Tháng ba
Gạo Cháy
Thênh thang lưng trời...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ