Thương... - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Thương...​

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Ôi thương quá những em thơ bé dại
Cuối tháng Chạp háo hức chờ Xuân sang
Cả kỳ học sách , vở , bút nặng mang
Nên thích lắm được hân hoan đón Tết

Nhưng hôm nay những ánh nhìn sợ sệt
Phải cách ly vì COVID hoành hành
Cái tuổi đời non nớt quá mong manh
Ăn chưa no, lo nào đâu đã tới

Vẫn mong xuân, mong mẹ mua áo mới
Để tung tăng đi chúc Tết ông bà
Bám áo mẹ chen lấn xem chợ hoa
Mua heo đất để đút tiền mừng tuổi

Mà đêm qua phải vào cách ly vội
Giao thừa này có được ở nhà đâu
Chẳng hiểu sâu chỉ ngơ ngác rầu rầu
Đã bao giờ xa nhà lâu như vậy?

Khi ở nhà mẹ , ba yêu lắm đấy
Luôn cận kề chăm bẵm mỗi phút giây
Những buổi tối cả gia đình sum vầy
Giờ cách ly phải tự mình cố gắng!

Thương con lắm nước mắt rơi thầm lặng
Mẹ xót lòng, ba cũng rất lo âu
Chỉ mong dịch làm sao dập thật mau
Để không có nỗi đau bị chia cách!

Các con hỡi ! Coi đây là thử thách!
Mạnh mẽ, kiên cường
đẩy dịch bệnh lùi xa!

Thương... - Đồng Ánh Liễu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom