Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Bên ấn độ lừa đảo nhiều. R tụi nó tự lừa mình suốt. Sống trong tưởng vọng nhiều quá, rất dày đặc. Vdu như có thằng tự đưa tay lên thệ nguyện gì đó nhớ ko, đọc r hả, đưa riết khô hủy như xác chết luôn, bàn tay vẫn giơ lên đó. Một dạng bệnh. Nhiều thằng tự lừa đảo mình lắm. Hai dạng lừa lận. Một là lừa người. Dạng kia là tự lừa mình luôn. Từ kc để nói là lậm đạo, hoang tưởng, mê tín, vọng tưởng...
 

Van Batio

Well-known member
Xuất mẹ gì mày ơi. Mày bình tỉnh đi. Yoga ko cao siêu đâu. Nó trên giấy. Cái gì cao siêu là nó phải thiết thực cho thực tại, tao nói thẳng luôn. Còn mà ăn xin la liệt, mấy thằng cao siêu, xuất hồn gì đó, ko giúp gì dc, là xạo r, là vớ vẩn, mị dân, mị mình
 

Van Batio

Well-known member
Nhưng dc cái là cái xứ nó bị dày đặc sương mù tâm linh hiểu ko. Nên mà thằng nào thức thời, nó trục lợi dễ. Vdu như trung tâm yoga, cho tây, cho á. Đu, xịn, vô tập liền. Nhà giàu, nghe yoga, sức khỏe, tinh hoa, khoái liền
 

Van Batio

Well-known member
Chứ còn thực tế nó hổng là cc gì hết. Nó như tập thể dục chậm, mà tập kiểu diễn võ khỉ hay túy quyền trung hoa. Làm cho vui như vậy, cho lòe loẹt, chứ chả ra cái đéo gì
 

Van Batio

Well-known member
Tụi nó giấu mày đó. Cái thằng gì. Thằng mà sáng lập gạo lứt osawa thực dưỡng thì phải, nó ăn nhiều quá, ngu ngục, ăn mù quáng, cuối đời nó bị suy thận chết sớm hay gì mà. Là nó chết vì bịnh, bịnh từ cái ăn ngu ngục của nó. Nhiều chuyện ngu ngục quanh ta lắm. Mày bình tỉnh đi. Nói chung mày hãy con người, hãy tiếp xúc với thế giới văn minh, kiến thức văn minh vào. Còn mấy thằng nào nói mày yoga, lứt gạo dưỡng thực... thì mày phải dè chừng vào. Nó còn dg dụ nó đấy. Mày ko biết đâu
 

Van Batio

Well-known member
Mày nghĩ sao. Cng mà. Sao bây giờ tệ hơn con vật vậy. Con vật có khi dc ăn tạp nhiều hơn. Đây chưa kể dg bịnh mà, hay dg sống ở đời làm việc. Gạo lứt mè muối cái gì, liên tục. Tin dc. Nó cứ nói là mày tin. Vớ va vớ vẩn. Mày có bao giờ là mày dc ko. Tại sao hồi nhỏ khôn lanh như vậy. Lớn như bị ngu ngục đi, sợ e, dễ tin dễ dụ
 

Van Batio

Well-known member
Mới biết hả. Tụi nó giấu mày. Cái thằng oshawa đó, nó ăn riết, ngu ngục cố cấp, nó nhiễm trùng, bịnh luôn, chết luôn. Trời ơi. Mà hậu thế còn cố chấp, truyền bá, ăn theo tiếp
 

Van Batio

Well-known member
Chứ bữa giờ mày biết cái gì? Covid là dịch bệnh thiên nhiên? Phật siêu tam minh lục thông, tiền kiếp nhớ xoành xoạch? Yoga là đỉnh của ấn độ? Gạo lứt mè muối cực tốt thực dưỡng? Có dk là ăn thử liền, thanh lọc? Mày biết mấy cái đó thì mày nên quay xe từ bây giờ còn kịp. Quay làm sao thì dễ. Nó ko khó. Mày cứ con người vào. Cứ tiếp xúc với thế giới văn minh, kiến thức văn minh hơn
 

Van Batio

Well-known member
Chứ tao ko lên đây nói mày vẫn ko biết gì cả? Mày vẫn dg biết là lứt gạo mè muối siêu dưỡng thực luôn? Osawa thật là giỏi khi tìm ra?
 

Van Batio

Well-known member
Thì đã nói mà mày ko nhớ. Cng có dạng cố chấp đó. Nó cứ tin vô ba cái lẽ gì, là nó cứ tin tiếp, tự lừa nó tiếp. Kể cả thằng sawa chết, nó cũng vẫn nghĩ dc, đại loại là, vậy thọ r, có khi ko ăn còn chết sớm hơn. Cố chấp mà. Bvay có hai dạng lừa, lừa người, dạng kia ghê hơn, tự lừa mình luôn
 

Van Batio

Well-known member
Nó ăn nó nhiễm trùng chết luôn mà, suy đa tạng gì đó, suy gan. Ko thấy hả. Sao mà thấy. Bị giấu mà. Một số nguồn nào nói thôi

Nh bây giờ mày bình tỉnh coi. Cng mình, tự nhiên ăn mỗi cái lứt gạo mè muối, r mày nghĩ, khỏe? Siêu việt? Thanh lọc cc gì ba cái đó. Đúng là mày ko tự do trong suy nghĩ dc. Mày bị lệ thuộc bởi một đống tư duy ở đời
 

Van Batio

Well-known member
Có thằng ăn nó chết luôn, hay xém chết. Hay có thằng gì mà, nhịn ăn đó, uống nc ko. Nghe là cứ thấy hay, ko biết cái gì. R cũng đột tử luôn
 

Van Batio

Well-known member
Tóm lại là ko có biết cái gì. Tự lừa mình. Nhục nhã quá. Trong khi tk 21 r, xh hiện đại lên r. Bên tây chế dc quá chừng r. Ở đây ngồi nói lứt gạo mè, thích ca đâu suất, r nhịn ăn thanh lọc cơ thể
 

Van Batio

Well-known member
Bữa nào rảnh nói về vụ nhịn ăn còn ghê nữa. Nhịn ăn tưởng đói thôi. Ko đơn giản vậy đâu ku
 

Van Batio

Well-known member
Tu tập chỉ là một khái niệm xạo tró, bất nhân, phi văn minh, lừa đảo, mị dân, phi đạo đức
 

Van Batio

Well-known member
Cái gọi là tam độc tham sân si. R tại sao nó là độc. R loại độc ra để làm gì. Mà ko đã để loại ra? Hay là tự nghĩ là phải có dg có, r tìm cách loại ra. R loại ra để làm gì? Để làm thánh? Thánh là gì? Thánh xạo tró?
 

Van Batio

Well-known member
Bình an nội tâm cc gì ở đây, tranquillity of mind. Cái tao thấy chỉ là lũ ăn xin nhung nhúc, quen luôn, ko biết nhục, ko ai hỗ trợ. Covid thì bị đánh đập, cấp thấp đánh tới tấp, tội ra đường, tội chen lấn ko xếp hàng. Tu tập gì giữa cái xh này
 

Van Batio

Well-known member
Mày còn nhỏ hiểu gì. Mày ko hiểu đâu. Mày sống trong tưởng mà. Tưởng mày sống thiệt thực tế mày sống tưởng. Nếu mà đoạn diệt tham sân si dc, cũng may là đéo diệt, chỉ là dg cố gắng diệt đời này đến đời kia thôi. Nếu mà diệt dc, bây giờ con thú nó làm chủ mày đó. Mấy con heo gà bò. Mày giờ thành cái gì tao cũng ko hiểu, dg trong chuồng rào chăng. Bình yên ăn cỏ?
 

Van Batio

Well-known member
Mày ko hiểu đâu. Mày còn sống trong tưởng. Cái bình diện. Cái ý niệm tam độc, diệt tham sân si, là bất nhân, phi văn minh, vớ va vớ vẩn. Đó tao nói thật mày. Mày có bao giờ hiểu. Mày dg tưởng mà. Nếu mà diệt dc thiệt, coi như là có diệt dc đi, thần tiên luôn, thì bây giờ con ng ko dg làm chủ, con người dg ngồi một chỗ, ko công nghệ nhà xe, ko cc gì hết, có khi con hổ dg nuôi ăn mày, dạng như nuôi heo. Gì cũng xảy ra dc. Đừng có giỡn mặt
 

Van Batio

Well-known member
Kiểu tao nói đúng lời dân gian nói, ăn ở ko rững mỡ lên, rượng đực tâm linh, đú đó, đú lung tung tưởng giỏi. Cái thế gian này tưởng ko ah mày ơi
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom