Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Ah khen tao hả. Nói đúng vụ, hiện tượng, người ăn chay dễ cáu gắt hả. Là bị hư mẹ noron não r. Này nói sao cho dễ hiểu. Là nhìn chung thì mày làm gì nghĩ gì kệ mẹ mày hiểu ko. Cơ thể nó ko cần biết, nó chỉ là khối vô ngã thôi, là hành xử theo bản năng, nguyên thủy. Cho nên từ đó giờ ăn mặn quen r, bỗng nhiên bị cắt cầu ăn tầm bậy tầm bạ, đậu hủ le que gì đó, thì nó vẫn nghĩ là dg rơi vào nghịch cảnh thôi, một cái gì như nạn đói, bị nhịn đói, não nó tức về việc khả năng nó ko đủ chất, và rõ ràng nó ko đủ chất. Nó tức nh mà nó ko nói ra dc hiểu ko. Nó vẫn dg bị cái tâm cố chấp của mày kìm hãm. Thành ra nó sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng đó, khi mày bị chửi hoặc ko cho ăn đúng đồ chay, mày điên lên to tát nhặng xị lại, mày cứ nghĩ là mày làm, thực tế cái não mày nó cũng muốn xả, kiếm chuyện. Nói chung cái tâm mày ko mạnh vậy đu ku. Vì sao. Lúc ngủ mày đéo biết đéo nhớ gì cả. Nói là kiểm soát nhiều nhưng mày luôn trong hình trạng vô ngã, ăn nhờ ở đậu
 

Van Batio

Well-known member
Thứ nữa con người ta hay lầm ở cái nhìn về tu tập. Tụi nó nghĩ là tu tập, hay cái gì kc, nó tích dc mày. Tích cc gì ở đây. Giờ thử hình dung. Nếu công đức ăn chay là cái gì tích dc, thì tại sao có đi cầu. R tại sao đi ra vẫn thúi quắc, có thơm gì đâu. Ko có gì tích ở đây cả. Mọi thứ vô ngã vô thường. Do bởi cái nhìn sai lầm về tu là thường và tích dc, nên tụi nó mới tức, hiểu ko, khi bị ai ngăn lại, kiu ăn mặn mấy bữa đi, làm thấy ghê. Nó tức lên, vì nó nghĩ, vậy là mày ngăn cái dòng của nó. Một cái dòng chảy gì đó tao cũng ko hiểu. Kiểu nó phải đạt cái định mức đó. Mày mà phá là tan hoang hết. Người như vậy mãi đéo hiểu dc gì. Là kể cả ăn chay 80 năm, nó cũng đéo tích cái gì ở đây cả. Mấy thằng ăn chay hay bị vậy lắm, nhất là ăn chay lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Nó nghĩ là nó dg tích cái gì. Thành thử mày phá nó là nó bực lắm. Kiểu hình dung ăn chay 9 tháng r đi, mà nó biết mày lừa nó, chêm mấy nước thịt thật nhỏ vô, nó tức lắm. Nó nói mày phá tao r. Nc mắt giàn giụa, la hét, làm thấy ghê lắm
 
Sửa lần cuối:

Van Batio

Well-known member
Ah cái vụ nước thịt kể nghe, còn hay nữa. Hay là thịt thật nhỏ ko tì vết gì đó. Tao nghe câu chuyện này ở đâu r, hay nó là giai thoại. Tức là, có thử làm cuộc thí nghiệm lên đám người ăn chay mày, đi tu tập hay gì r. Cái mới lén bỏ nc thịt vô phần ăn nó. Mày nghĩ sao. Đéo biết cái cc gì hết. Khỏe re luôn. Vẫn tu tập tốt. Từ đó ngta mới rút ra dc một kết luận gì đó. Hình như là, tất cả chỉ là chiêu bài tâm lý mà thôi
 

Van Batio

Well-known member
Mày đừng nghĩ cao. Mày tưởng có thằng phản biện, mùi kì vậy gì hả, nghi ngờ. Đéo biết cc gì hết. Một tg dài luôn. Bvay mới nói tâm lý mà. Tâm lý thôi. Hay đời thực cũng vậy. Ăn vô ngon nghẻ, yên tâm r, đéo biết cc gì hết. Bỗng nhiên biết tiếp viên phục vụ món mặn, ko phải chay, la hét lồng lộn. Tâm lý. La hét r liền sau đó nôn ọe lên. Cái tâm cng làm khổ cng. Nếu thực sự cơ thể mày yêu chay vậy, nó nôn liền ko cần mày động tâm kiu nó nôn, rõ ràng
 

Van Batio

Well-known member
La hét tru tréo lồng lộn như con chó điên, thương gia xịn? Hành xử như thằng khùng? Nói mình đi tu nhẹ, religious? Chỉ vì một cái vụ tiếp mặn nhầm? To tát đến vậy sao? Có cái gì tích mạnh sau mỗi bữa ăn đó sao?
 

Van Batio

Well-known member
Tao ko cấm mày ăn chay, chuyện mày. Mà tao có chiêu cho người ăn chay nè, cho khỏi bị quấy phá. Là mày phải nói dối, đứng về phía người nghe. Tức là sao. Mày đừng ráng phản nó. Mà mày phải đứng về phía nó mà phản, nó hết nói liền. Vdu như đừng nói kiểu, ăn chay làm lành, giết con vật tội lắm, e dg tu tập gì, nói linh tinh ra, nó lại nói tiếp. Mày phải nói dối đứng về phía ng nghe. Vdu như, muốn ăn lắm, mà hồi nhỏ hay hồi nào ăn vô bị ói, mật xanh mật vàng. Sau ăn chay thấy đỡ hơn. Chắc tại quen hơn. Ăn thịt phát ói. Chứ hồi xưa e thèm thịt lắm, chế biết đủ kiểu, nhất là thịt nướng... Đó. Là nói dối đứng về phía người nghe
 

Van Batio

Well-known member
Cái cách này hay hơn biết ko. Nghĩa là mày ko định danh mày là thằng ăn chay trường, theo tôn giáo nào. Đơn giản là mày dg chữa cháy. Má muốn ói quá nên phải ăn đậu hủ xào dễ chịu. Đó. Thành thử nó có hai hướng. Một là nghiễm nhiên ăn chay tiếp. Có gì ngta đồn giùm mày, con này bụng nó yếu mà, ăn vô ói. Xưa nó có ăn. Còn hướng hai là khi mày thấy ăn chay nhảm nhí quá, cần đẻ con xịn hay gì đó, thì ăn mặn lại mượt mà. Mà nó có rảnh hỏi thì mày cũng nói hết dị ứng. Đừng định danh. Định danh làm mày đau khổ. Cứ thoải mái, tự nhiên, làm mọi việc trải nghiệm, dạo chơi
 

Van Batio

Well-known member
Đừng có rảnh giảng đạo trc mặt nó. Định danh là chết mẹ mày liền. Đời mày tàn luôn
 

Van Batio

Well-known member
Mời quá ăn luôn cho tao. Vì bạn hữu ơi. Đéo có gì thường, tích trữ ở đây cả. Mọi thứ ra ma, ra cớt đái. Mà mày nói vậy thôi, mày dg làm quá cdoi mày. Mày còn ở trong không gian riêng của mày đến 80% lận. Chẳng qua vde muôn thuở nằm ở chỗ, là mày dg tưởng ăn chay, nó là cái dạng công đức sao đó, một dạng thanh lọc gì đó, nó tích trữ dc. Nó đồ sộ dc. Chả có cái đéo gì cả đâu ku ơi

Ăn mà phải vui. Hp lên, có bạn bè quanh ta, lo lắng, dg hiện sinh có bạn bè ng thân tâm sự csong này. Là tu đạt r. Tao nói thật mày tại mày bình diện chắc thấp, bất cứ thằng nào mà mặt nặng mày nhẹ chuyện ăn, ăn chay bị phá, là nó còn tâm thần, tu tập uổng hết, hoặc đéo có tu cc gì. Chứ đéo phải là ý chí, bản lĩnh, kệ ngta gì đâu. Thật sự như vậy
 

Van Batio

Well-known member
Bởi vậy mới nói

Bao kẻ điên thường không biết dừng
Mộng lảo đảo như huyền châu dung
Ánh trăng tàn gương treo huyễn ảo
Đây là đâu giữa những niềm riêng

Là vậy

Rảnh đánh lại luôn. Giết tg
 

Van Batio

Well-known member
Sáng quên nói. Nên mày biết tại sao cái con bồ tát nướng người trong lu, con cầm đầu, nói ra nhịn ăn, mà tại sao lại mập mập vậy thấy ko. Nhìn ko ra một người nhịn ăn. Biết sao chưa. Hay nói đó. Là bị phù thủng chứ có hay ho con mẹ gì đâu. Người nó nc ko ah hiểu ko. Nghĩa là, hồi lần tao thấy, nó nhịn ăn cũng lâu quá r, nhiều lần r đó, nên là, biết sao, nữ nữa, nữ thì nó ít cơ sẵn. Chưa kể con này nó giàu, công chúa, làm chủ, thu tiền lai rai, thành ra ít vận động, cơ lại càng ko có nhiều. Đó. Mỗi đợt nhịn ăn, là đéo có cái gì để đốt, để tự cạp cả, nên cơ thể nó cạp cả phần cơ hiểu ko. Có gì cạp nấy. Cạp riết thì bủng beo, thịt ít, thì nước xâm chiếm, nó nổi lên, phù thủng. Có nhiều dạng phù thủng. Vdu kiểu phù thủng mày hay biết, là nó phù nổi bật một chỗ nào, như bàn tay, bàn chân, nó múp míp lên lạ. Còn như kiểu con này là nó phù tổng thể, giống mấy cha sư nhịn ăn, nước nó bao bọc khắp người luôn. Tại sao lại vậy hả. Tại vì mày hiểu cái đó ko phải là nước đơn thuần. Nó là thể dịch, nó nhầy nhầy. Tại vì khi mà mày mất quài cái tế bào như vậy, hoặc ăn ko đủ, cơ thể phải đắp cái lượng thể dịch lên, mục tiêu là để mày sống ổn hiểu ko, thao tác csong được. Vdu như nó bự bự ra khúc bàn tay, hay chân, để mày còn cầm nắm, nâng đồ dễ. Hoặc là một ý nghĩa nguyên thủy của phù thủng là nó sợ mày chết chứ còn gì nữa. Nó thì ko hiểu. Nó chỉ làm theo bản năng. Nên nó thấy mày nhịn đói quài, thì nó phải trữ. Coi như vdu hít thở, r uống nc, r ăn lại. Do đói quá, sợ chết, nó bớt đào thải. Nó tạo đắp màng nhầy, dịch thể lên, cho có gì bốc cái dịch đó ra ăn hiểu ko. Tội đến như vậy. Hoặc là tạo sức nặng giả tạm như nãy nói. Vì cơ nó diệt hết r. Nếu mà nc ko đắp chỗ đó, người nó nhìn ko ra cái gì luôn, như đúng nghĩa bộ xương, ngũ tạng nhô ra. Post đã r nói tiếp
 

Van Batio

Well-known member
Có nghĩa là nếu mày hình dung ra dc mày mới thấy đáng sợ. Con đỉ này nhịn ăn đã quá nhiều lần rồi. Điên cuồng ngu ngộ. Đồng nghĩa với việc sao đoán coi. Là nó kích lại vô tiền khoáng hậu lần, cái gien, bản năng nguyên thủy, mà nó còn ko nhận ra. Như hồi sáng tao nói. Là cái gien này, lq đến bạo lực, mọi giá sinh tồn, giết chóc, gây hấn, ảo vọng, hoang tưởng. Ghê lắm. Gien nguyên thủy là nó sinh tồn bằng dc, mọi giá. Nó điên đến vậy. Khơi lại gien nguyên thủy, mà lại vẫn dg tưởng là sắp thanh lọc đến nơi. Đó mày thấy ko. Nguyên do là cái vụ định danh cả, cũng như lầm chấp về cái gọi, là có cái gì để đạt, tích trữ trong tu hành, tu tập gì đó
 

Van Batio

Well-known member
Chưa kể nhớ r chứ gì. Mỗi lần nhịn ăn là cơ thể phải tự cạp tế bào não ký ức văn minh của nó. Ghê ko. Cạp dần dần chỉ còn mấy cái nơ ron nguyên thủy ko. Cái văn hóa nhịn ăn này là hèn ngục, là, chưa dc hiểu sâu, và phải dc hiểu kĩ, hiểu thực dụng. Ko hiểu sao nhiều thằng ngu ngục cứ khoái phổ biến lên
 

Van Batio

Well-known member
Mày biết tại sao ko. Đoán thử. Cũng vì vụ mấy nay tao nói. Mị từ. Từ gì. Thanh lọc. Thanh lọc nói thiệt mày. Từ hèn. Từ ko có thật. Mày cứ suy nghĩ rồi thấy
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom