Tu hú thiệt tình

Van Batio

Well-known member
Bao kẻ điên thường không biết dừng
Mộng lảo đảo như huyền châu dung
Ánh trăng tàn gương treo huyễn ảo
Đây là đâu giữa những niềm riêng


Chỉ những người điên

Những người điên họ mới làm vậy. Tỉnh táo ko ai làm vậy

Chỉ những thằng điên
 

Van Batio

Well-known member
NIETZCHE

“Ta là ánh sáng. Ôi, phải chi ta là bóng đêm”…

Nietzche thường có giọng nói lố bịch như thế. Lố bịch một cách khệ nệ khệnh khạng như Lão Tử. Hoặc như những ông thiền sư lố bịch “trường khiếu nhứt thanh hàn thái hư”.

Thơ văn tôi làm cũng có lố bịch, nhưng lố bịch một cách thơ dại, khiến người đọc vui vẻ trường thọ.

Khoảng mười một năm nữa, sẽ chẳng còn ai đọc văn Nietzche. Trái lại, thơ văn của tôi, người ta sẽ thiết tha đọc ríu rít “ràng rịt mãi cho tới ngày tận thế”.

Giọt mờ bến cát chia xa
Hiên thềm đau cỏ gú ra đau hồng
Tường vi hai độ ra bông
Ra hoàng hậu đợi ra đồng chiều nay
Nghiêng mình mục tử cầm tay
Ra hoàng hậu đợi chiều nay ra đồng

Lố bịch như thế khiến cõi đời thơ mộng ra. Chúng ta không còn ngạc nhiên gì nữa, nếu thấy bao nhiêu hoàng hậu trong sử xanh đều yêu mến Bùi Giáng, và xa lánh Nietzche, xa lánh Lão Tử, xa lánh những ông thiền sư.

Bùi Giáng
Ngày Tháng Ngao Du
 

Van Batio

Well-known member
Giêng

Láng giềng tư lự hoa môi
Như lai sầu thảm vì tôi không về
Lục bình tiểu dẫn tào khê
Tiền căn chưởng thượng hội tề núi hoa
Lên cây mười sáu một tòa
Triều đình nam thạch bắc sa bao hàm
Gông cùm thời tiết điêu mang
Mù sương một ngón tay vàng ra giêng.

Bùi Giáng
Mưa nguồn và Lá hoa cồn
NXB An Tiêm tái bản
Saigon 1973
 

Van Batio

Well-known member
Có tha tâm thông 14-15 năm r. Sống giữa đời giữa xóm, đéo ai biết gì. Hiếm có luôn. Năng lực này giờ hiếm
 

Van Batio

Well-known member
Xưa cũng bị tôn giáo lừa giống mày. Cũng yêu thương động vật. Mủi lòng. R nói chuyên cao đạo gì bày đặt. Hút thuốc luôn. Mọi chuyện tưởng êm, nhưng có vde. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu mẹ nó. Ban đầu tao còn tưởng là một dấu hiệu khả quan. Mà sao 1-2 tháng cuối thì phải, bị quài. Đái gì ra máu ko. Má. R chắc còn ăn chay ngu nữa. Tại có lúc cũng hết, ko đái máu. Bỗng nhiên có sự vụ xây nhà mới. Coi như tao phụ dọn dẹp thôi, mấy thằng thợ làm xong hết r. Cái tao mới bắt đầu thấy kì. Ủa sao kì vậy. Là cũng vừa học cao đẳng xong. Tao nói sao kì vậy. Đéo có sức làm cái cc gì hết. Ko ra một cái gì. Tiến đến một cái gì đâu r. Cộng với việc bà già rỉ tai, ăn lại đi, có sức phụ làm. Thì hm đó, tối đó, tao mới ăn lại, bữa cơm thịt bò. Ăn vô miếng đầu ngon chết mẹ luôn. Từ đó nó mở đầu sự giác ngộ nhẹ của tao. Tao giác ngộ là đéo có cái cc gì để giác ngộ cả. Chấm hết. Case closed
 

Van Batio

Well-known member
Cho nên mấy cung bậc tâm lý của mấy thằng l tao nắm dc hết. Vì tao đi qua hết r. Tao trải qua ăn kiêng sao luôn, khắc khổ thế nào
 

Van Batio

Well-known member
Tức là tao ko ghét phản đối ăn chay. Nhưng mày biết. Sợ nhất thể loại ăn chay mù, ăn chay tôn giáo. Loại đó phải ng thân tao, tao chửi ra mặt. Giờ nói từ đâu. Từ cái lúc tao ăn mặn lại đi. Ủa vẫn tao mà. Vẫn tao này, và nó, khỏe hơn thôi, nó ăn dinh dưỡng hơn. Như vậy vde rất rõ ràng. Đó là cái tâm, và dinh dưỡng. Có vậy thôi. Còn thằng hèn nào làm lớn chuyện ra thì nó chỉ là thằng hèn thôi, nhớ như vậy, nó ko đáng để mày nói chuyện đối chất gì đâu. Vde là tâm, bản tính tao đây, và dinh dưỡng tao ăn. Tao dg nói gì mày rõ ko. Chuyện tao ăn cái gì, mặn sao, chay sao, nó chả tích cái công đức gì cả, hay bề dày nào cả. Nó đơn giản là tao đưa dinh dưỡng vào người, thế thôi, r tâm tao vẫn cùng cơ thể dg sống. Tao ăn dinh dưỡng ổn thì tao điều thân sống ổn. Tao ăn lẹt đẹt thì thân tao sống khó. Có vậy.

Quay trở lại ý đầu. Sợ nhất và tội nhất mấy thằng ăn chay tôn giáo. Mà đa phần mấy thằng l này đều ăn chay mù, ăn chay ngu. Là cái loại nó ko nghiên cứu dinh dưỡng cc gì cả. Trong khi mày biết rằng, ng ăn chay, mức dinh dưỡng ko nhanh và lẹ, cũng như nhiều hơn ng ăn mặn. Thành ra ăn chay mù có nghĩa là, ăn gì cũng dc, miễn sao chay, nghĩa là mày tự sát. Mày tự biến mày thằng ngu hèn mà thôi, chứ ko lq gì giác ngộ, tiến tới ở đây cả. Vdu ng có nghiên cứu, thì hiểu, ăn ít bột cơm, mà ăn nhiều đạm đậu hạt, đậu hủ chẳng hạn, r ko phải vì vậy mà chay nào cũng ăn, uống chay sinh tố đóng hộp toàn đường. Chỉ là tự sát thôi. Và thằng phật thì nó cũng ko giúp mày, khen mày chút gì qua cái sự ngu ngục đó

Nói chung ăn chay mày phải nghiên cứu. Còn nếu mày nghĩ mà ăn chay chấp dc, cứ đại đi, vì mày có lý tưởng là ok hết. Thì mày cứ làm và trải nghiệm. Coi giữa đường có thằng phật nào động viên khen mày ko. Hay là mày chết gục luôn

Nhưng trên hết, như tao đã nhìn nhận. Vde là tâm tao, và dinh dưỡng. Ủa vậy đâu lq gì chay mặn. Như vậy tao ăn tạp, là khỏe re. Tao ăn tùy thuận, gia đình ăn gì, tao ăn nấy. Có chút bẻ theo sở thích là ok, chẳng hạn như tao ưa gà hơn, gà kho, gà chiên, đại loại vậy.

Thứ nữa tao là cng tự do. Tao lq cc gì tụi nó đâu? Đúng ko? Mày và nó ko lq gì nhau đâu nhớ lấy. Nó nói gì chuyện nó. Mày vẫn luôn là mày. Trong mớ tưởng tri của nó ng ăn mặn điên khùng thấp kém là quyền nó. Mày có quyền ko tham gia, vì mày nó ko lq gì nhau cả. Huống hồ gì thằng sống trong tưởng lại càng ko nên tiếp xúc nó

Nói tóm lại nói thẳng mày luôn. Thằng nào dg yên lành, r nhặng xị gấu tró lên, đòi chay, ko cho chay, toàn chay, chửi, la hét nhà, hay giãy nãy đành đạch, những con thằng đó đều là hèn hết. Kệ mẹ nó đi. Chứ chả phải tiến tới cái gì đâu. Nghe tao

Vì thử nghĩ mà xem. Ăn chay, tụi nó ăn chay để làm gì? Một phần của tu tập? Thương yêu động vật? Mà tối ngày nhặng xị gấu tró chuyện ăn như thế, làm mất vui gia đình ng thân, thì có phải nó tu tập, tình thương bác ái gì ko. Chỉ là những thằng hèn. Nói thẳng mày vậy. Những thằng hèn hạ ngu ngục dởm. Ko có từ kc đâu
 

Van Batio

Well-known member
Sao tao ko biết dc. Đã nói tao đi qua r mà. Hồi tao ăn chay tao cũng đòi kĩ. Cái này phải đúng chay ko, có chiết xuất thịt ko, nc chấm này chay? Mày sống trong thế giới tưởng mà. Đúng. Tao đã từng là thằng hèn tưởng. Và giờ tao ko như thế nữa. Cái gì mình đi qua dĩ nhiên mình hiểu hết tụi nó. Mình biết trc giai đoạn luôn

Giống như giờ ăn chay ngu đầy, thế hệ trẻ cũng bị. Tự nhiên lên than nói đau khớp quá, r bệnh này bệnh nọ. Trong khi kể ra lúc đói ăn đại bánh mì ko. Hỏi sao ko đau? Kiểu vẫn nghĩ vì tôn giáo, bánh mì ko, hay lứt gạo mè muối... thuần túy, nó đem lại sức khỏe ổn. Chỉ là những người điên, bởi vậy

Chỉ những người điên

Chỉ những thằng điên

Làm những cái chuyện. Tào lao xi ba chao. Cùi dưa gọng tró
 

Van Batio

Well-known member
Ăn cái gì mà đậu má, làm khổ cha khổ mẹ, la ó nhặng xị, chau mày, khổ vợ khổ con, hay khổ chồng. Mà tưởng là hay, là giỏi? Các người ngăn tôi lại? Ngăn tôi tiến đến? Tiến đến cái gì mới được

Chỉ những người điên thôi mày ơi

Chỉ những người điên

Bao kẻ điên thường ko biết dừng
 

Van Batio

Well-known member
Cũng ko gây lộn mấy. Hồi tao nứn lên ăn chay là dg trọ học bên ngoại, bà dì cũng ok, nấu cho tao ăn, ko phàn nàn gì. Mà nói chung sau này thấy kì, giờ cũng dg thấy kì. Đậu mẹ, gấu tró, đòi ăn lên, đéo nấu. Để ngta nấu cho mình. Thế là hai bếp ah, hai làn ăn. Tồi. Với chút lỗi nhẹ, chút ah, là 1-2 tuần đầu ko giúp dc nhà dọn dẹp. Sau nhận ra, ăn lại, ngon chết mẹ luôn. Hồi phục đỡ
 

Van Batio

Well-known member
Tao ko phải thèm ăn mặn, bênh thằng ăn mặn tạp. Mà để bữa kc nói vụ ăn chay cũng là tàn sát dã man con ngan luôn. Mấy thằng mù quáng bên chơn như cũng công nhận điều này. Ăn chay tàn sát kinh hoàng hơn ăn mặn, trực tiếp lẫn gián tiếp. Giết chuột bọ chim chóc có, đủ thứ giết, giết cả cây mà. Ở đâu ra có gạo trắng tinh thơm tho cho mày ăn?

Giờ là nói ý này. Nói thiệt mày. Mấy thằng hèn ngu hết cả, tưởng giỏi. Nó nói cái gì, đừng để đi ngủ với nấm mồ, nghĩa địa xác thú thúi quắc trong ng đúng ko. Ngu thôi mày ơi. Ko có binh ai. Nghe là biết ngu hèn thôi. Vì sao. Nói thế thì cái bụng sẽ bự ra chứ, và ko bao giờ đi đái đi tiêu cả. Rõ ràng ko. Những thằng ngu ngục. Vẫn biết tại sao ko. Cũng vì cái nhìn thường kiến và hữu ngã đấy, có cái gì tích đc, có cái gì dg lên. Mỗi lúc ăn chay cơ thể lại nhuần nhị ra, tiến tới hơn. Sắp tiến r, chỉ chưa rõ ràng xíu thôi

Cho nên nó nhìn khúc đầu sao, khúc đuôi nó cũng nhìn vậy. Là vậy. Vdu nó nhìn ăn chay tích dc, ăn chay thanh sạch, thì bắt đầu nó cũng nhìn bên kia, ăn mặn tích dc, dơ, máu hư, máu kém, máu bị hoại, học phật pháp khó vô... Cái nhìn ngu ngục

Ý cuối mà tao cũng hay nói. Quả thật là ăn chay tích dc, thì tại sao đi ị vẫn thúi quắc. Đừng nói là thơm tho? Thật là ngu quá

Ko phải binh đâu. Mà hồi lần nghe nói trích cái quote của thằng nào, ko đi ngủ với nghĩa địa trong người. Thật tức cười và đáng thương. Hồng hoang
 

Van Batio

Well-known member
Giờ nói trc, nhá hàng. Mày có tin. Ăn chay giết nhiều hơn ăn mặn. Có điều nó giết kiểu như vô thanh vô hình, nên nó đánh lừa tâm lý mày hiểu ko. Chứ thật ra lượng giết nó nhiều hơn. R thử hỏi mấy thằng hèn ăn chay tận mắt chứng kiến quá trình giết trực tiếp và gián tiếp đủ loài loại, để ra cục gạo trắng và lứt mè nó khen ngon, thì đến chừng đó nó nghĩ sao. Ko lẽ nói đéo dám ăn chay luôn. Sức mấy dám. Sợ chết đói thấy mẹ. Đâu cũng là vòng lặp của thiên nhiên cả
 

Van Batio

Well-known member
Chưa kể theo đúng ý thức tao nhận định tổng thể. Thực sự là, đéo có cái gì mà gọi là, chay, hay mặn đc cả. Tất cả đều là tạp. Và tại sao vậy. Vì nó như vậy. Kể cả mày đã soi kĩ r, chắc chắn là 100% chay mà, nó vẫn là tạp dc. Và đồ mặn, soi kĩ, 100% mặn, vẫn là tạp dc, có bóng dáng chay dc

Và thậm chí theo tao nhận định, chay mặn ko có. Đây là hệ từ hèn của thế giới hiện đại đẻ ra. Đám méo mó mục ruỗng, dị dạng tâm linh
 

Van Batio

Well-known member
Nằm nghĩ đéo hiểu kiểu gì nhỉ. Tức là con đỉ ngọc hoàng nó nói, thằng kia ăn cắp vặt, thẩm du, nhìn trộm đàn bà con gái tắm. Đại khái là, xấu xa, ô uế. Còn nó giết thằng đó, là, cao đẹp, đáng làm, bt?
 

Van Batio

Well-known member
Giết xong hèn. Cũng tháo chạy r. Ẩn nấp này kia. Phi tang cũng ko dám. Đám người rững mỡ. Cái này là con đầu đàn nó chết thay, đã tự quyết với nhau từ hồi nào r. Chứ ko có lẽ nào dc vậy. Vdu thằng đầu, là ai tham gia trói, r đánh đập. R thằng hai, ai giữ lại, ai làm điều gì, như gây mê, hay là sao. Một cảm giác nó luôn phải 2 người trở lên. Làm sao chỉ 1 người chính. Nói chung là con đầu đàn chịu chết thay thôi. Như vậy là cũng êm đẹp. Nhưng sự thật đằng sau nó còn cái gì nữa. R trong tù cũng chưa tỉnh. Có con nào còn bày đặt ngồi thiền tịnh khẩu. Lũ ngu ngục này. Nguy hiểm xh

Có khả năng dc. Là nếu nó ko bị bắt. Như trong mơ, nó thoát dc. Năm sau tu tiếp, tuyển tiếp, khả năng lại giết thành viên nam tiếp
 

Van Batio

Well-known member
Kể cũng hay. Coi như con này làm tấm gương, cho mấy thằng dg điên điên nhìn lại kịp, rút ra kịp. Nhưng mà. Vài năm nữa cũng sẽ có vụ tương tự thôi nhỉ. Csong là một vòng tròn. Và những thằng mê tín, điên tín thì ko bao giờ thiếu. Nó như bụi cỏ, cỏ dại, nhan nhản
 

Van Batio

Well-known member
Lũ người này là tâm thần rồi. Tại vì tâm thần nhẹ sẽ hối hận, sẽ báo ca ngay khúc thằng kia chết. Ah. Nó ko báo bởi vì nó có đánh đập. Cái này tao hiểu ra. Trạng thái hoang tưởng hifi. Thà nó tâm thần thẳng. Sống kiểu này mệt. Vừa điên đạo, vừa có nhận thức về việc đi tù, luật pháp. Hết xài
 

Van Batio

Well-known member
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (1)

Sa mạc Sahara ngập cát vàng
Hứng bầu nắng cháy suốt quanh năm
Hiếm hoi mây kéo, hàng mưa đổ
Thậm chí cả niên chẳng có lần...

Bữa nay bất chợt từ trên cao
Một chiếc trực thăng trắng bạc màu
Vần vũ, lượn lờ rồi đáp xuống
Thả đoàn thám hiểm, vẻ xôn xao

Gọn ghẽ bưng khiêng dụng cụ nghề
Tươi vui rạng rỡ, mọi người đi
Khoảng chừng vài dặm, gần khe núi
Gom tụ, dừng chân, tính chuyện gì?

Chầm chậm tiến lần vào phía trong
Ánh pha nhiều dãy lướt nhanh vòng
Tới lui qua lại cùng xem xét
Độ khoảng tiếng ngoài sắp xếp xong
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom