Thành ra có thể nói ko ngoa rằng, chỉ 2 đối tượng làm cho người chết. Người chết này ở đây ko bình thường. Chết thối rửa ra luôn, thúi quắc, cho 10 ngày con số đẹp. Ấy vậy mà đùng một cái làm cho sống lại, nhảy múa tung tăng, da thịt đẹp đẽ, rạng ngời sắc xuân. 2 đối tượng đó có thể là ai. 1 là vị thần toàn năng mạnh mẽ soái ca nào đó trong tín ngưỡng mỗi người. 2, là ông trùm thi ca. Nhờ đâu mà 2 cái ông này làm dc chuyện dữ dội, khùng điên, hồi sinh người chết, đắp thịt cho mấy bộ xương khô đứng lên nhảy múa lambada chuyên nghiệp. Ấy là ở cái sự thần thánh, thiêng liêng, cái sự toàn năng toàn bích gì gì đó, luôn tuồng mỹ từ. Nói vậy hổng lẽ, anh thi ca cũng là một vị thần toàn năng, thượng đế của vô cùng thượng đế luôn. Ghê! Dã man con ngan.