Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Ước
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuTa ước mai sau khi nhạt nắng
Bóng ta nghiêng bên dốc cuộc đời
Sẽ chọn sống nơi vừa đủ vắng
Yên bình thinh lặng và thảnh thơi
Bon chen ồn ã nơi phố thị
Phải trái đúng sai những rối bời
Bao nhiêu toan tính và nghi kỵ
Xem là phù phiếm ở đời thôi
Ta về nơi ấy bình yên sống
Nhẹ đón bình minh đón nắng hồng
Vườn cây ao cá ta vun xới
Chăm bón mỗi ngày chờ trổ bông
Quanh năm xuân hạ thu rồi đông
Mỗi mùa trôi qua chẳng bận lòng
Ngắm hoa đọc sách nghe chim hót
Sống đời như mộng ai ước không???
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ