Bài thơ: Anh vẫn nhớ
Tác giả: Thăng SắcMiền cát trắng ngày xưa Anh vẫn nhớ
Yêu một người gái nhỏ còn ngây thơ
Hẹn hò nhau cát trắng xóa đôi bờ
Nước biển mặn như lệ em đã chảy
Nhớ em nhiều Yêu em mãi chiều nay
Miền cát trắng của em nay còn đó
Vắng em rồi anh mãi nhớ âu lo
Biết bao giờ Anh gặp lại em yêu
Miền cát trắng nắng vàng chiều âu yếm
Hai đứa mình khao khát một tình yêu
Đêm trăng sáng bên nhau dưới cành liễu
Môi trong môi nồng nàn qua ước vọng
Nay xa rồi lòng vẫn nhớ hoài mong
Nhớ em nhiều nhớ mãi suốt đêm thâu
Yêu em nhiều người ấy nay còn đâu
Miền cát trắng biển xanh anh vẫn nhớ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)