Bài thơ U đến thăm con - Huy Hoàng

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: U đến thăm con​

Tác giả: Huy Hoàng

U đến thăm con - Huy Hoang.jpg


Con trai mới tậu cái nhà
U ngồi xe buýt mà xa quá trời
Đi cả buổi sáng tới nơi
Xuống xe con đón rã rời..chân tay...

U từ thuở bé tới nay
Hôm nay mới được đến đây..lần đầu
Ngồi nhà chẳng biết đi đâu
Thủ đô tấp nập toàn tầu với xe...

Ngồi buồn U lại đếm xe
Nghe còi xe máy bí be nhức đầu
Nấu ăn thì có rạ đâu..(rơm rạ thân cây lúa)..
Mỡ thì không có toàn dầu xào rau...

Ghế ngồi chẳng có U đau
Bếp ga cao quá lấy đâu..chỗ ngồi
Ở quê rơm rạ nấu thôi
Chổi rơm viên gạch U ngồi quanh năm

Đêm khuya thanh vắng U nằm
Chẳng nghe chó sủa xa xăm tiếng gà
Quê mình giếng nước cây đa
Cả làng thôn xóm đều là bà con..

Com gạo thành phố không ngon
Cá to giò chả chẳng ngon tí nào
Ở quê mấy cọng rau ao
Nước cáy rau luộc ăn vào..lắm cơ

Thủ đô đắt đỏ không ngờ
Chân tay bí bách bây giờ ngồi đây
Ra phố U tưởng đi đầy
Về quê U lại chăm cây nuôi gà ..

Ở phố chẳng biết người ta
Hàng xóm U hỏi đến ba bốn lần
Nhìn U từ đầu đến chân
Nhà quê mới tới chẳng cần.. quan tâm

Ở lâu U sẽ thành hâm
Cả ngày khóa cửa cái hầm trú mưa
Cho U trở lại nơi xưa
Vườn cây ao cá U vừa trông coi...

Ruộng đồng lúa tốt sông ngòi
Mồ mả tiên tổ khói hương tuần rằm
Vườn cây ao cá U chăm
Trăng thanh gió mát U nằm ngủ ngon..!!!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom