Bài thơ: Cảm nhận về văn chương
Tác giả: Phan HạnhVăn chương cảm xúc bao đời
Cho ta bài học tuyệt vời nghĩa ân
Thiên nhiên dưới mắt thi nhân
Tô thêm cảnh trí thanh nhàn thong dong
Bao nhiêu khát vọng ước mong
Gửi vào nhân vật sáng trong tâm hồn
Lệ rơi cám cảnh u buồn
Tránh sao con tạo khơi nguồn éo le
Tưởng đâu duyên được kết se
Vầng trăng rao bán nằm mê tủi hờn
Sắt son thuyền biển mãi còn
Chí Phèo Thị Nở trăng tròn nên duyên
Xe không kính chắn chẳng phiền
Tình yêu đồng đội tạo nền tin yêu
Mẹ hiền gồng gánh sớm chiều
Lời ru đất nước cánh diều tuổi thơ
Cho ta cảm xúc ươm mơ
Thêu hoa dệt gấm nhả tơ dâng người
Bể dâu lên xuống khóc cười
Thơ văn vẫn mãi trao lời tri âm
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng