Bài thơ Bạn đến chơi nhà - Minh Trung Lê

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Bạn đến chơi nhà​

Tác giả: Minh Trung Lê

Bạn đến chơi nhà.jpg

Sáng nay bạn ghé thăm nhà
Bao năm chưa gặp rất là nhớ nhung
Hỏi han tay bắt mặt mừng
Tâm đầu ý hợp vô cùng hân hoan

Tiếp khách thì phải lo toan
Nhà nghèo túng quẫn quả tan nát lòng
Hũ rượu trơ đáy rỗng không
Cơi đồng mở nắp chẳng trông thấy trầu

Con ốm vợ lại bị đau
Tiền nong chả có đã lâu lắm rồi
Âu sầu bối rối bồi hồi
Gà nuôi đợt dịch chết toi cả đàn

Bí, bầu hoa nở khắp giàn
Mấy hôm mưa bão lụi tàn còn đâu
Ngoài vườn có mấy luống rau
Vừa qua cũng bị lũ sâu phá rồi

Thôi đành cơm muối mời xơi
Chạy vào xúc gạo rã rời chửa đong
Không còn gì nữa để trông
Bần hàn lận đận long đong ê chề

Quá trưa bạn cáo lui về
Nghĩ mà xấu hổ tái tê bần thần
Vừa ra vấp phải bờ sân
Chắc là chóng mặt ngã lăn sưng đầu

Biết anh cũng chả trách đâu
Nhưng mà thương lắm âu sầu ... xót xa .
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom